Hàng xóm e dè "bầu" Kiên - ông “trùm” phát ngôn gây sốc

ANTĐ - Từng được coi là nhân vật khá quyền lực của V-League, ông Nguyễn Đức Kiên cũng nổi danh là một nhân vật có nhiều ảnh hưởng trong giới ngân hàng. Thậm chí ngay cả trong đời sống, tại nơi cư trú, người dân, hàng xóm cũng khá e dè, thận trọng và tránh va chạm với ông “trùm” phát ngôn gây sốc của làng thể thao Việt Nam.

Mặt tiền căn biệt thự của “bầu” Kiên

“Ngậm bồ hòn làm  ngọt”

Dù rất thành công trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhưng “bầu” Kiên chỉ thực sự được dư luận biết tới khi tham gia làm bóng đá. Từng có nhiều phát ngôn được người hâm mộ đặc biệt thích thú khi dám chỉ rõ những bất cập đang tồn tại trong bóng đá, ông Kiên cũng được xem như một mẫu người thẳng tính, dám nghĩ dám làm khi đứng ra thành lập Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF. Chính vì thế, thông tin về việc “bầu” Kiên bị pháp luật “sờ gáy” không chỉ khiến dư luận “sốt xình xịch mà ở ngay nơi ông ở, người ta cũng bàn tán như thể việc đó liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của họ vậy.

Ngôi biệt thự của “bầu” Kiên nằm cuối con ngõ 27, đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Với người dân ở đây, chủ nhân của ngôi biệt thự ấy là người thuộc tầng lớp “tai to mặt lớn”. Chẳng thế mà khu đất rộng cả nghìn mét vuông có 3 mặt tiền lúc nào cũng có một đội ngũ bảo vệ trang phục chỉnh tề giám sát 24/24. Người ta nể ông, thậm chí sợ ông cho dù tất thảy những người được chúng tôi hỏi đều cho biết chưa bao giờ thấy ông “lên giọng” với bất kỳ bà con xóm giềng nào. Tuy thế, nhưng hàng xóm cũng không phải không có người ấm ức. Chuyện ấm ức cũng đơn giản thôi, và hẳn nếu một người “trực tính” như “bầu” Kiên biết thì sẽ lấy làm phiền lòng. Ấy là chuyện cái vỉa hè. Số là cư dân ở đây ai cũng coi vỉa hè là của chung, nhưng tốp bảo vệ nhà ông không nghĩ vậy. Nghiễm nhiên họ biến vỉa  hè xung quanh nhà “bầu” Kiên thành của riêng khi xua đuổi, cấm cửa tất cả những ai có ý định dừng đỗ xe tại đó. Có thể họ làm vậy vì lý do bảo vệ an ninh cho ông chủ, nhưng dù sao chuyện này cũng khá vô lý, nhất là người dân xưa nay ai cũng có thói quen không để xe máy dưới lòng đường.

Cái sự nể và ngại ông còn thể hiện ở chỗ, hàng xóm để xe thì bảo vệ nhà ông cấm. Nhưng khi bảo vệ bê chậu hoa, cây cảnh bày kín ra đó, chiếm dụng chẳng khác gì một bức tường rào bảo vệ vòng 1 thì tuyệt nhiên chẳng ai dám nói gì. Đã thế, đội ngũ nhân viên này còn dựng hẳn lên một bốt gác hoành tráng trên hè để bao quát khắp tư gia cho ông thì dù rất chướng mắt, bà con vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Người biết ông thì bảo, ông là nhân vật VIP, có góp ý cũng chẳng ăn thua. Thôi kệ!

Nổi tiếng trên báo chí, bí ẩn ở địa phương

Cây cảnh được đặt khắp vỉa hè như một hàng rào

Khi “bầu” Kiên bị bắt đã được 1 ngày, chúng tôi tìm tới nhà ông để tìm hiểu. Một anh bảo vệ chừng khoảng 40 tuổi, cắt tóc cua tiến lại gần. Anh này hất hàm hỏi nhóm phóng viên với vẻ đầy khiêu khích và trịch thượng: “Chúng mày cần gì? Chụp xong chưa? Chụp chán chưa?”. Chỉ đến khi bị cánh phóng viên “vặc” và một đồng nghiệp khác ra góp ý, anh ta mới chịu bước vào phía trong ngôi biệt thự.

Bà Nguyễn Thị H, hàng xóm của “bầu” Kiên kể lại, tối qua, đúng lúc mưa to, rất nhiều cảnh sát ập đến và đọc lệnh khám xét nhà ông Kiên. “Ban đầu, chúng tôi tưởng do chiếc xe cẩu mà ông Kiên thuê cẩu cây cảnh lấn chiếm đường đi nên bị chính quyền phường đến nhắc nhở vi phạm hành chính. Nhưng khi thấy xôn xao thì bà con mới hay, hóa ra ông ấy bị bắt vì vi phạm pháp luật và cơ quan công an đang khám nhà”.

Cũng theo lời kể của bà Nguyễn Thị H, bà sống ở đây đã được hơn 20 năm. Lô đất nhà ông Kiên vốn là 3-4 lô đất nhỏ gộp lại và tới năm 2004, gia đình ông Kiên đã xây biệt thự. Hàng ngày, gia đình “bầu” Kiên đi làm, chỉ còn 4 nhân viên bảo vệ canh gác nên rất ít giao tiếp với những nhà xung quanh. Thỉnh thoảng thứ bảy, chủ nhật, ông Kiên đưa con ra bãi cỏ sát ven hồ chơi một lúc rồi về. “Ngay sau khi lực lượng công an đến khám nhà ông Kiên rồi rút đi, có tới cả trăm chiếc xe con nườm nượp kéo đến nhà ông Kiên” - bà H cho biết thêm.

Là người chứng kiến việc Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đọc lệnh khám nhà, bà Ngô Thị Bạch Yến, Tổ trưởng tổ dân phố số 25, phường Quảng An cho biết, thực ra, gia đình ông Kiên sống thuộc khu 1,3ha nhưng bên đó chưa có tổ trưởng tổ dân phố. “Khoảng 19h ngày 20-8, khi cơ quan điều tra đến làm thủ tục, đọc lệnh khám nhà ông Nguyễn Đức Kiên về tội kinh doanh trái phép, họ đã mời tôi sang chứng kiến theo đúng thủ tục tố tụng hình sự. Lúc này có cô L. (vợ ông Kiên) và cậu con trai nhỏ cũng có mặt. Thái độ của cô L. khá hốt hoảng và phải gọi cốc trà gừng để uống. Mọi thủ tục khám và niêm phong tài sản liên quan được cơ quan điều tra thực hiện trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ”.

Cùng nhận định với bà Nguyễn Thị H, bà Ngô Thị Bạch Yến cũng cho biết, ở đây mọi người cũng chỉ nghe đến tên ông Kiên chứ chẳng thấy ai giao tiếp trò chuyện bao giờ.