Hàng trăm người vây quanh xe stec nước giữa trưa nắng 40 độ C

ANTĐ -Khi chiếc xe stec chở nước xuất hiện hàng trăm con người ồ lên vui mừng vì đã có nước sạch để uống.
Nỗi khổ khát không chỉ riêng khu dân cư số 2 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, phải hứng chịu mà còn có rất nhiều khu thuộc diện "điểm đen" về khát mỗi khi mùa hè đến.

Trước tình hình căng thẳng về nước sinh hoạt, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng –Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp chỉ đạo họp bàn với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và VIWACO tìm mọi giải pháp giải quyết những vẫn đề nóng bỏng hiện nay, trong đó đặc biệt lưu ý vấn đề nước sạch. 

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Lê Văn Dục thừa nhận và chỉ ra hàng loạt “điểm đen” thường xuyên mất nước ở Hà Nội trong đó có: phường Định Công Thượng, Định Công Hạ (quận Hoàng Mai), Thịnh Liệt và 2 xã phía bắc Thanh Trì; các khu vực ngõ từ 378 đến 530 Thụy Khuê, số nhà 909 Đê La Thành 1, 297 Đê La Thành 3 cùng khu vực ngoài đê Chương Dương... là những điểm cuối của nhà máy nước Sông Đà, nhà máy nước Vân Trì, Nam Dư.

Theo ông Dục: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân Hà Nội mất nước dài ngày hiện nay là do nhu cầu sử dụng nước sạch tăng đột biến khi nắng nóng diễn ra. Nhu cầu nước hiện tại của toàn thành phố lên đến 8.800-9.000 m3/ngày đêm, tăng 30%, trong khi các giếng nước ngầm khai thác đang bị suy kiệt rất nhanh (lượng nước ngầm hụt khoảng 6.000-6.500 m3)”. 

Gần một tháng qua, người dân Thịnh Liệt đã kêu cứu khắp nơi chỉ để được có nước nấu ăn và đun uống nhưng cũng vẫn vô vọng. Không còn cách nào khác, gần 2 nghìn hộ dân buộc phải mua nước với giá cao đến 200 nghìn đồng/1 m3. Còn việc tắm giặt sinh hoạt thì "tùy cơ ứng biến" ai có cơ quan thì tận dụng ở cơ quan, còn không chắt chiu mỗi người chỉ được 1 ca nhựa cho việc vệ sinh cá nhân mỗi ngày. 

Khoảng 4 ngày nay, người dân vô cùng phấn khởi khi có xe stec nước của Công ty cấp nước sạch Hà Nội chở nước về tận khu dân cư, cấp miễn phí. Tuy nhiên, từ niềm vui này bỗng trở thành nỗi buồn vì 1 xe chứa khoảng 4 khối mà mang về chia cho gần 2 nghìn người dân thì chẳng được mấy lít. 

Và từ đây dẫn đến cảnh chen nhau để lấy từng xô nước, và bỏ việc cơ quan để có nước ăn uống hàng ngày. Trong sáng 24-5, giữa nền nhiệt độ 39- 40 độ C mà người dân vẫn đứng ngoài trời để chờ xe stec chở nước đến. Mong chờ trong cơn khát, khi chiếc xe xuất hiện, người dân hô lên vui mừng còn vui hơn bắt được vàng bạc châu báu.
 

Hình ảnh người dân chờ đợi nước trong cơn khát trưa ngày 24-5 tại khu dân cư số 2 Thịnh Liệt.

Cư dân Thịnh Liệt mang xô, chậu ra chờ xe stec đến cấp nước

Hàng trăm dụng cụ xếp hàng chờ đợi hứng nước từ xe stec xả cấp

Vội vã xách từng xô nước, đối với người dân lúc này nước quý hơn vàng

Một gia đình dùng xe đẹp để chở nước sạch về nhà dùng

Giữa nắng nóng, hàng trăm người phụ nữ tất bật để có được xô nước sạch

Do xe chỉ có 1 vòi xả nên phải chờ đợi đến lượt mới có nước

Những vẻ mặt mệt mỏi chờ nước trong nắng nóng

Người dân cầu mong cảnh này sẽ sớm không còn xảy ra

Tất cả những dụng cụ có thể chứa được nước là huy động

Việc cấp nước tại Thịnh Liệt như thế này cũng chỉ giúp đỡ khát cho một phần người dân...

1 xe 4m3 chia cho gần 2 nghìn người thì chỉ đủ nước uống trong ngày

Một phụ nữ đã không xếp hàng nổi khi nắng nóng...

...sau khi đến lượt và được 2 xô người phụ nữ đã đứng để thở

Những hàng xô chậu xếp dài chờ đợi đến lượt lấy nước sạch.