Hàng nghìn sinh viên ký tên đề nghị xử nghiêm kẻ chặn đường sát hại nữ sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mâu thuẫn trong tình cảm và bị gia đình bạn gái phản đối, An cay cú lên kế hoạch, rồi chặn đường sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng giữa đêm khuya.

Chiều 16-8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Hoàng Thị Ngọc H - nữ sinh viên Học viện ngân hàng tại Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố cùng lời khai tại phiên tòa, năm 2019, Hoàng Tuấn An có quan hệ tình cảm với chị H. Đến đầu năm 2021, gia đình chị H ngăn cấm, không cho nữ sinh viên này yêu An. Thời gian này, An và chị H thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau nên An nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Hoàng Tuấn An bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Hoàng Tuấn An bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thực hiện tội ác, chiều 22-12-2021, An đi mua dao nhọn, mục đích sử dụng làm hung khí sát hại chị H. Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, An giấu dao vào túi quần, điều khiển xe máy đến nơi bạn gái làm thêm tại cửa hàng ở đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đến nơi, An thấy chị H đang làm việc. Do trước đó An biết sau khi tan làm, chị H sẽ đi về xã Đức Giang (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nên bị cáo điều khiển xe máy đi về gần đó đợi sẵn.

Khoảng 22h30’ cùng ngày, chị H điều khiển xe máy đi về qua chỗ An đứng. Thấy vậy, An điều khiển xe máy đi theo, vượt lên trước một đoạn rồi dừng lại đợi. Chị H đi đến và nhìn thấy An chặn xe nên dừng lại.

Chị H nói với An: “Muốn gọi người ra hay như thế nào” thì An trả lời: “Tao muốn nói chuyện”. Nghe vậy, chị H nói tiếp: “Mày đứng đây thì tao gọi người ra”.

Chị H vừa nói xong thì An xuống xe, dùng tay phải rút dao nhọn trong túi quần ra, đi lại gần chỗ bạn gái đang ngồi trên xe. Khi đứng đối diện chị H, An cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng cổ bên trái của nữ sinh viên.

Bị đâm, chị H ngã khỏi xe, gục xuống đường và tử vong tại chỗ. Thấy bạn gái gục ngã, An cầm con dao vừa gây án đâm vào vùng cổ bên trái của mình để tự tử.

Cùng lúc đó, anh Trần Anh Tuấn (SN 1986, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) đi qua phát hiện, lao tới ghì An xuống đường và giằng con dao trên tay An, vứt đi.

Sau đó, anh Tuấn hô hoán mọi người xung quanh và báo Công an huyện Hoài Đức đến đưa An về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, bố chị H đề nghị xử lý nghiêm Hoàng Tuấn An theo quy định của pháp luật.

Mở tòa xét xử bị cáo, HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn. Hành vi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của bị hại được pháp luật bảo vệ và gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân.

Do đó, cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc thì mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải và nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên cần được xem xét.

Trên cơ sở những nhận định đưa ra, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Hoàng Tuấn An tù chung thân về tội "Giết người". Về dân sự, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường về tinh thân, mai táng phí... cho gia đình bị hại.

Trước đó, bên lề phiên xét xử, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bị hại cho biết, trước phiên tòa này, hơn 2.000 sinh viên Học viện Ngân hàng tại Hà Nội đã ký tên vào Đơn kiến nghị xét xử nghiêm minh và loại bỏ kẻ thủ ác khỏi xã hội, rồi gửi tới Chánh án TAND TP Hà Nội.

Trong đơn kiến nghị, các sinh viên cho biết chị Hoàng Thị Ngọc H là một sinh viên xuất sắc của Học viện Ngân hàng, là một đoàn viên năng nổ trong các hoạt động đoàn, đội được bạn bè và thầy cô hết mực quý mến.

Như bao sinh viên khác với rất nhiều mơ ước, hoài bão về một tương lai tươi sáng, một cuộc sống hạnh phúc để từ đó chỉ biết học thật giỏi. Ngoài giành học bổng, H còn đi làm thêm để hỗ trợ một phần kinh tế cho gia đình. Nhưng những mơ ước giản đơn, bình dị ấy đã bị bóp chết bởi hung thủ Hoàng Tuấn An.