Hàng nghìn người dân Syria đang tìm cách trốn chạy khỏi các cuộc không kích

ANTĐ -Một tổ chức nhân quyền Syria cho biết, có ít nhất 10 thường dân bị giết trong những cuộc không kích không ngừng của Nga vào Aleppo ngày hôm qua (9-2). Cũng vào thời điểm này tại tỉnh Idlib các cuộc tấn công dữ dội của Moscow đã khiến 15 thường dân thiệt mạng và 17 khác bị thương. Người Syria hiện đang đổ xô đến vùng biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ để trốn chạy khỏi cảnh chết chóc do các vụ oanh tạc của Không quân Nga và giao tranh giữa lực lượng chính phủ với phe nổi dậy.

Hàng nghìn người dân Syria đang tìm cách trốn chạy khỏi các cuộc không kích ảnh 1Lực lượng cứu hộ địa phương đang tìm cách kéo người bị thiệt mạng trong đống đổ nát sau một vụ không kích được cho là của Không quân Nga.

Hàng nghìn người Syria cắm trại trong thời tiết lạnh giá tại vùng biên giới phía bắc giáp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ để tránh những cuộc tấn công của quân đội chính phủ trong vài ngày qua. Damacus đã đe dọa tăng cường các cuộc tấn công nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia cử lực lượng sang giúp phe nổi dậy.

Một người tị nạn Syria nói: “Chúng tôi yêu cầu người anh em của chúng tôi - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, mở một hành lang nhân đạo. Hãy nhìn xem phụ nữ và trẻ em ở đây, họ đang trốn chạy vì sự khốc liệt của các cuộc không kích của Nga”.

Người Syria với quần áo đầy bùn đất chờ đợi tại thị trấn Khirbet Al-Joz để được vào Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7-2-2016. Họ hiện phải chịu đựng giá rét, đói khát và chết chóc trên đường tị nạn.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết: “Có khoảng 30.000 người Syria hiện đang tập trung tại một khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên chúng tôi luôn luôn cung cấp cứu trợ cho những người anh em Syria của chúng tôi, và tiếp nhận họ khi cần thiết.”

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thăm Ankara lần thứ hai kể từ tháng 10 năm ngoái để thảo luận về cuộc khủng hoảng di dân. Bà Merkel nói: “Chúng tôi không những bị sốc mà còn cảm thấy kinh hoàng vì hàng nghìn người phải chịu đựng hậu quả của các vụ không kích, nhất là do Nga gây ra”.

Những người Syria bỏ nhà cửa đi lánh nạn hiện phải chịu đựng giá rét, đói khát và chết chóc trên đường tị nạn. Những người ở lại có thể phải đối mặt với một số phận tàn khốc trong các nhà tù của chính phủ.

Ông Paulo Pinheiro, Chủ tịch Uỷ ban Điều tra Độc lập của Liên Hợp Quốc về Syria cho biết thêm: “Tù nhân thường xuyên bị tra tấn và đánh đập, bị buộc phải sống trong những điều kiện không vệ sinh và trong những phòng giam quá tải, thiếu thực phẩm và thuốc men. Nhiều người chết khi bị giam giữ. Chính phủ Syria phải chịu tránh nhiệm về những hành động trên”.

Trong khi đó, một phúc trình của LHQ nói rằng, có vài nghìn tù nhân bị xử tử, đánh đập đến chết, hay bỏ mặc cho chết tại Syria trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua.