Hàng nghìn người dân dự phiên xét xử kẻ giết 4 người ở Yên Bái

ANTĐ - Sáng nay (28-10), phiên xét xử công khai lưu động đối với Đặng Văn Hùng về tội “Giết người” tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Thông tin huyện Văn Yên được tiến hành. Hay tin, hàng nghìn người dân ở các xã trong huyện đã tìm đến đây theo dõi.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã đổ về Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Thông tin huyện Văn Yên để theo dõi phiên xét xử. Càng về sau, số lượng người dân đến dự tòa càng tăng lên. Ước tính có đến cả nghìn người dân đã có mặt ở phiên tòa này.

Trước đó, vào 7h45 phút Đặng Văn Hùng được lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp di lý về hội trường xử án. Thấy xe “đặc chủng” chở bị cáo đến, nhiều người dân đã không khỏi tò mò chạy theo để cố gắng tận mắt nhìn thấy kẻ sát nhân.

Hàng nghìn người dân ngồi chật cứng Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin
 huyện Văn Yên

Ngay từ sáng sớm, tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, các lực công an của tỉnh Yên Bái đã tăng cường trật tự, an ninh tại khu vực xét xử. Công tác chuẩn bị xét xử tại hội trường cũng đã được TAND tỉnh Yên Bái phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất từ chiều 27-10.

Theo đó, cáo trạng truy tố Đặng Văn Hùng (SN 1989, trú ở thôn 16, xã Lâm Giang, Văn Yên, tỉnh Yên Bái) xác định, khoảng 16h ngày 12-8, đối tượng mang theo 2 con dao lên nương. Tại đây, Hùng gặp vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983) và chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) là hàng xóm của đối tượng đang làm rẫy.

Đặng Văn Hùng (hung thủ giết 4 người tại Yên Bái) trước giờ khai mạc tòa

Cho rằng vợ chồng anh Long đã làm nương rẫy trên phần đất của gia đình mình, Hùng gây sự, cự cãi, rồi bất ngờ tấn công người hàng xóm. Đối tượng sau đó điên cuồng dùng dao đuổi và chém chết vợ chồng anh Long ngay tại chỗ.

Ít phút sau, kẻ thủ ác xách dao xuống núi gặp chị Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái Hoa) ở gần đó nên tiếp tục dùng hung khí tước đoạt mạng sống của thiếu nữ này. Chưa chịu dừng lại, bởi sau cùng kẻ “khát máu” còn dã tâm giết hại nốt cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi, con trai vợ chồng anh Long) ngay tại nhà người hàng xóm.

Khá đông phóng viên theo dõi tòa phải "tùy nghi" tác nghiệp. Ảnh: Trịnh Tuyến 

Gây ra thảm án xong, Hùng trốn chạy và ép chị Nguyễn Thị Hán (SN 1979, trú tại xã Đại Sơn, cùng huyện Văn Yên – người từng có quan hệ tình cảm với đối tượng) phải đi theo hắn. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày gây ra thảm án và sống chui lủi trong các hốc núi, Đặng Văn Hùng đã bị lực lượng công an vây bắt, tại địa phận thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, cùng tỉnh Yên Bái.

Di ảnh 3 nạn nhân được người thân đưa tới phiên toà. Ảnh: Nguyễn Quyết

 

Với hành vi và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây ra, VKSND tỉnh Yên Bái đã truy tố Đặng Văn Hùng ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội “Giết người”, với các tình tiết định khung là “giết nhiều người” và “có tính chất côn đồ” (điểm a, n), khoản 1, Điều 93 - BLHS.
Báo ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên toà này...