Ham mua “iPhone đánh rơi”, nhiều người sập bẫy

ANTĐ -Ánh mắt lấm lét, bộ dạng hớt hải, những kẻ lừa đảo thường “nói thật” với nạn nhân rằng, chúng mới nhặt được (hoặc mới lấy trộm được) chiếc điện thoại iPhone xịn và nhờ nạn nhân tắt hộ. Và những ai tỏ ra sốt sắng “giúp đỡ” đều lập tức... sập bẫy.
Ham mua “iPhone đánh rơi”, nhiều người sập bẫy ảnh 1

Ảnh đối tượng diễn trò nhờ tắt Iphone được bạn đọc đưa lên Facebook để cảnh báo 

Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Vài năm trước, Hà Nội rộ lên trò lừa đảo bán máy khoan và kính mắt hàng hiệu. Kẻ lừa đảo thường xuất hiện trên các cung đường vắng trong vai hai nữ công nhân đi xe máy tàng tàng, mặc quần áo bảo hộ lao động, quấn khăn kín mặt và ôm  trong lòng một chiếc bao tải rách nát.

Chúng thường chặn đường nạn nhân theo kiểu tình cờ và tiết lộ: “Bọn em mới lấy trộm được chiếc máy khoan (hoặc máy cắt) xịn của đám thợ điện nước cùng công trường. Các anh có lấy thì em để rẻ cho. Em chấp nhận thiệt một chút, nhưng đỡ mất công mang ra chợ Trời bán”. Vừa nói đối tượng ngồi sau vừa úp úp mở mở lôi ra một chiếc máy khoa nhãn hiệu Bosch (Made in Germany) còn khá mới cho nạn nhân xem. 

Đa phần cánh nam giới đều biết giá trị một chiếc máy công cụ cầm tay loại này đều có giá không dưới 4 triệu đồng. Và khi 2 nữ công nhân kia đưa ra mức giá chỉ bằng một nửa thì hầu như các nạn nhân đều gật đầu ngay lập tức. Trường hợp nạn nhân nào còn tần ngần cân nhắc thì cả hai đối tượng thay nhau hối thúc đưa tiền vì… sợ mua bán của gian giữa đường dễ lộ.

Lúc ấy, người mua cuống lên và cuốn theo sự vội vàng của kẻ gian. Tiền trao, cháo múc xong, 2 “nữ công nhân” lập tức quay đầu xe biến thẳng. Chỉ đến khi về tới nhà và mở ra xem, người mua mới ngã ngửa bởi chiếc máy khoan hiệu Bosch chỉ là hàng Trung Quốc bán ở chợ Đồng Xuân với giá chưa tới 500.000 đồng.

Trò lừa đảo kiểu này gần đây xuất hiện trở lại với cường độ khá dày đặc, chỉ khác là chiếc máy khoan đã được thay thế bằng iPhone 6. Với miếng mồi là chiếc điện thoại thời thượng, nạn nhân của các đối tượng lừa đảo cũng mở rộng hơn với đủ loại thành phần.

 Anh Vũ Sơn Tùng (trú tại đường K3, Cầu Diễn,  Bắc Từ Liêm) gọi đến đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô kể lại câu chuyện của mình xảy ra vào ngày 14-5: “Lúc đó khoảng 11h trưa khi em đang đi trên đường Nguyễn Trãi thì gặp 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe Wave  cầm chiếc iPhone 5 nói rằng vừa nhặt được nên muốn bán. Do lúc này khá vội (và một phần vì tham giá hời) nên em đã chấp nhận mua với giá 2,1 triệu đồng, đồng thời các thêm chiếc điện thoại  Sky Vega A870 mà em đang dùng.

Về đến nhà em mới biết là mình bị lừa bởi đó là chiếc iPhone Trung Quốc (có giá chỉ vài trăm nghìn đồng). Đến ngày 5-6 khi em đi trên ngã tư Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng thì không ngờ vẫn chính người đàn ông đó trên tay cầm 1 chiếc iPhone khác gạ em mua (do em đeo khẩu trang nên người đó không nhận ra). Em bảo tấp vào lề đường thì người đàn ông đó phát hiện ra và phóng xe chạy mất. Sau sự việc trên em đã rút ra bài học cho riêng mình và mong muốn báo An ninh Thủ đô phản ánh để không ai bị lừa giống em nữa. Chắc chắn người đàn ông đó sẽ tiếp tục đi lừa những người khác”.

Đừng mắc lừa bởi lòng tham

Thực tế trò lừa đảo này không hề mới. Hồi tháng 1-2015, CATP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt 2 đối tượng là Tạ Minh Đức và Trần Thị Sen (cùng quê ở xã Triệu Đà, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về trò vờ nhặt được điện thoại, nhờ tắt hộ rồi gạ bán cho người đi đường. Hiện nay chiêu lừa nói trên ngày càng lan rộng và ở Hà Nội cũng không hề hiếm các nạn nhân dính bẫy.

Đại đa số người bị lừa sau khi phát hiện ra “quả đắng” đều “chấp nhận thương đau” và bấm bụng chịu bởi suy nghĩ rằng, đây là do họ tự nguyện mua chứ không ai ép buộc. Thêm nữa, kẻ gian vô tình gặp trên đường như bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm, nói ra chỉ xấu hổ nên các nạn nhân thường im lặng, coi đó như một bài học và không trình báo nên kẻ lừa đảo càng được dịp lộng hành.

Trò lừa gần đây đã phổ biến đến mức hầu như trên các diễn đàn trẻ hoặc các nhóm Facebook đều có topic kể lại hiện tượng này. Trên Facebook của nhóm Phuot.com, bạn Ngô Thị Trang chia sẻ câu chuyện vào ngày 8-6 kèm theo ảnh của những kẻ lừa đảo: “E share để mọi người chú ý nhé. 2 phụ nữ này lang thang ở khu vực Đại học công nghiệp Hà Nội với mục đích nhờ bạn tắt hộ iPhone vừa nhặt được vì có người gọi đến. Thực chất đây là trò lừa đảo. Em quyết tâm không để bọn lừa đảo lộng hành nữa. Em cay lắm rồi”.

Bài viết này nhận được hơn 1.000 lượt like trong đó có rất nhiều thành viên cho biết họ cũng gặp tình trạng tương tự. Hầu hết, kẻ gian diễn trò này thường cố tình đi xe biển ngoại tỉnh, ăn mặc ra vẻ quê kệch, ngờ nghệch về sử dụng điện thoại nhưng số rất “đỏ” vì… liên tục nhặt được iPhone. Đối tượng lừa đảo có thể bỏ thời gian cả ngày để câu nhử với hàng trăm lượt người chúng gặp. Và mỗi ngày chỉ cần có vài ba người dính bẫy thì cũng có thể dễ dàng đút túi  4-10 triệu đồng.