Hâm mộ thần tượng cũng phải…có văn hóa

ANTĐ - Việc fan “cuồng” quấy rối hay thể hiện tình yêu quá đà với thần tượng không phải chuyện mới xảy ra tại Việt Nam. Nhưng mới đây, vụ việc người hâm mộ tại Hà Nội bao vây thành viên nhóm nhạc đình đám EXO bị báo chí Hàn Quốc chỉ mặt đích danh đã làm dày thêm những nỗi ám ảnh về cộng đồng fan Việt.

Hâm mộ thần tượng cũng phải…có văn hóa ảnh 1Thành viên nhóm nhạc Big Bang sợ hãi trước sự cuồng nhiệt thái quá của fan Việt

Sao Hàn “phát hoảng” 

Chỉ vài ngày trước đây, cộng đồng mạng và báo chí Hàn Quốc bỗng xôn xao về việc Xiumin, thành viên nhóm nhạc EXO bị người hâm mộ “giằng xé” khi đến Việt Nam. Đây vốn là một kỳ nghỉ của Xiumin cùng gia đình, tuy nhiên ngay khi những hình ảnh chàng ca sỹ xuất hiện ở đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm bị tung lên mạng, rất đông người hâm mộ của nhóm đã không bỏ lỡ cơ hội bám theo để nhìn thấy mặt anh chàng.

Nhiều fan đã kiên nhẫn phục kích tại nhà hàng nơi Xiumin dùng bữa để ghi lại những hình ảnh hiếm hoi của thần tượng. Quá hoảng hốt, anh chàng này đành phải ngồi thụp xuống cầu thang, chờ lực lượng bảo vệ đến để giải cứu khỏi “rừng” ống kính máy ảnh và đám đông xô đẩy cố nhoài ra để chạm vào người thần tượng. Một số bạn trẻ còn theo đến tận khách sạn nơi Xiumin ở để tìm số phòng. 

Sau khi hình ảnh tại Việt Nam của thành viên EXO bị trang Allkpop, website khá nổi tiếng về showbiz Hàn Quốc đăng tải, rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự không bằng lòng, thậm chí là giận dữ trước hành vi không đẹp của fan Việt, khi cho rằng người hâm mộ Việt Nam xâm phạm sự riêng tư của ca sỹ này. Nhiều báo còn so sánh đám đông vây quanh Xiumin chẳng khác nào những “thây ma”. 

Hâm mộ thần tượng cũng phải…có văn hóa ảnh 2

Xiumin (nhóm EXO) phải nhờ sự trợ giúp của lực lượng bảo vệ để thoát ra ngoài

Chẳng đâu xa, đầu tháng 4 vừa qua, thành viên  Seungri của nhóm nhạc Big Bang cũng đã phải trải qua một phen hú vía tại Hà Nội khi bị người hâm mộ “chèn ép”. Chỉ đến Việt Nam với tư cách cá nhân theo lời mời của một người bạn thân, nhưng nhất cử nhất động của anh chàng đều bị fan… phát giác. Tin tức về việc chàng ca sỹ này xuất hiện ở một quán bar nhanh chóng bị truyền đi với tốc độ “ánh sáng”. Chỉ hơn chục phút sau, đã có cả biển người bao vây chèn ép, thậm chí tìm cách giật mũ Seungri để… làm kỷ niệm. Không chỉ bày tỏ sự mến mộ quá mức với thần tượng, không ít người hâm mộ Big Bang đã không ngừng “ném đá” Á hậu Dương Tú Anh vì “lỡ” có cử chỉ “đụng chạm” thân thiết với Seungri.

Nỗi sợ hãi của nghệ sĩ quốc tế

Chẳng cứ gì những nam thần tượng, hình ảnh các thành viên nhóm nhạc nữ như SNSD hay Tara bị giật tóc hay bất thần bị ôm chầm ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn cũng đã xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Không chỉ là những ngôi sao Hàn Quốc, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều sao quốc tế.

Danh thủ bóng đá David Beckham khi đến Việt Nam năm 2014 từng hoảng hốt khi chứng kiến một fan nữ vừa chở theo em bé bám theo xe mình, vừa chụp hình lia lịa bất chấp đường phố đông đúc. Khi siêu sao người Anh đăng tải bức ảnh này lên mạng xã hội, với lời lẽ lo ngại cho sự an toàn của 2 mẹ con cô gái, rất đông bạn bè quốc tế tỏ ra bất ngờ, đồng thời chỉ trích sự liều lĩnh của fan hâm mộ Việt. 

Câu chuyện ứng xử thiếu văn hóa hay “thảm họa thần tượng” từ một bộ phận người hâm mộ đang lan rộng và trở thành nỗi sợ hãi đối với nghệ sỹ quốc tế. Mặc dù được đánh giá là thị trường rất hứa hẹn cho phim ảnh, âm nhạc với số lượng người hâm mộ trẻ trung, nhưng mức độ “mất kiểm soát” đang ngày một gia tăng của fan Việt khiến nhiều nghệ sỹ nước ngoài ngần ngại khi lựa chọn Việt Nam.

Hãy xem người Nhật Bản chào đón các nghệ sỹ quốc tế. Họ cũng quấn băng rôn, viết tên thần tượng trên má, cũng hò reo khi thấy một ngôi sao bước ra, nhưng di chuyển rất trật tự tại sân bay, hay kiên nhẫn xếp hàng trong những buổi ký tặng. Trông sang người hâm mộ Việt, chỉ thấy buồn…