Hãm hại người mẹ trẻ, xong bắt… chụp ảnh nude

ANTD.VN - Sau khi thỏa mãn thú tính, gã thợ hồ nảy ý định bẩn thỉu không kém: bắt người phụ nữ “giữ nguyên trạng” để hắn chụp ảnh bằng điện thoại di động. 

CQĐT CAH Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày 12-9 xác nhận, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Chung (30 tuổi), trú tại thôn Duyên Nông, xã Điệp Nông, Hưng Hà, để điều tra về hành vi Hiếp dâm; đồng thời đang củng cố chứng cứ  để khởi tố đối tượng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là chị Hằng, trú ở huyện Hưng Hà.

Đối tượng Phạm Xuân Chung

Sự việc xảy ra đêm 24-8; khi ấy, chị Hằng  ở nhà cùng cậu con trai nhỏ tuổi. Đang thiu thiu ngủ, chị Hằng bật dậy mở cửa khi nghe tiếng động lạ ngoại sân.

Người phụ nữ suýt hét lên khi đụng phải gã đàn ông mặc quần soóc, đeo khẩu trang, tay lăm lăm con dao. “Anh muốn lấy tài sản gì cứ lấy, xin đừng hại mẹ con em”, chị Hằng van xin. Vẫn lăm lăm con dao, gã đàn ông ép chị Hằng trở ngược vào nhà, đóng sập cửa lại. Gã tuyên bố…đang trốn truy nã nên sẽ ngủ nhờ nhà chị Hằng.

Những phút tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua trong ngôi nhà đã bị tắt hết đèn. Gã đàn ông chồm dậy, ép chị Hằng phải cho quan hệ nếu không sẽ sát hại cậu con trai, rồi “xuống tay” với chị. Không còn cách nào khác, chị Hằng buộc phải để cho gã thỏa mãn thú tính.

Sau đó, kẻ đồi bại còn dùng điện thoại di động, bắt chị Hằng nằm yên để chụp ảnh. Đêm ấy, kẻ lạ mặt còn định ép chị Hằng cho quan hệ lần thứ hai, nhưng người mẹ trẻ đã vờ lên cơn động kinh để thoát nạn.

Ý định giấu nỗi đau với gia đình, hàng xóm của chị Hằng bất thành, vì quãng 10 ngày sau, khi đi làm về, chị Hằng trông thấy một tờ giấy treo trên thân cây đầu nhà. “Nếu không muốn những hình ảnh của mình mọi người biết thì gọi đến số điện thoại 01654....”.

Chị Hằng như rụng rời chân tay, nghĩ lại hình ảnh cái đêm bị kẻ bệnh hoạn vào nhà. Hôm sau, chị Hằng liên lạc theo số điện thoại ghi trong tờ giấy. Ráo hoảnh, kẻ cầm máy yêu cầu chị Hằng phải nộp 20 triệu đồng, nếu không sẽ tung những bức ảnh nude lên Internet.

Sau thời gian suy nghĩ, chị Hằng quyết định kể lại sự việc với người thân. Chiều 6-9, được sự động viên của gia đình, chị Hằng đã đến CAH Hưng Hà trình báo sự việc.

Khẩn trương điều tra, truy xét, CAH Hưng Hà có sự phối hợp trách nhiệm của phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, đã rà soát, nắm được tối 24-8, tại một cửa hàng ăn ở huyện Hưng Hà, có một nhóm thanh niên ngồi lai rai, trong đó có một thanh niên đặc điểm quần áo, đi dép giống như mô tả của chị Hằng.

CQĐT sau đó đã khoanh được đối tượng nghi vấn, là Phạm Xuân Chung. Tối 7-9, CQĐT CAH Hưng Hà đã triệu tập nghi can này đến làm việc. Chị Hằng được bí mật đưa đến cơ quan Công an để nhận dạng và xác định đúng kẻ đã hãm hại mình.

Trước những chứng cứ CQĐT thu thập, Phạm Xuân Chung đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Khoảng 22h ngày 24-8, sau khi đi uống rượu về, Chung đi bộ ngang qua nhà chị Hằng. Bắt gặp người phụ nữ mặc váy ngủ đứng trước cửa, đối tượng nảy sinh ý đồ bệnh hoạn. Gã đi bộ về nhà, kiếm 1 con dao rồi quay lại nhà chị Hằng…

 (tên của nạn nhân đã được thay đổi)