Ham “của lạ”, Giroud đối mặt án kỷ luật nội bộ

ANTĐ - Tiền đạo của Arsenal vừa đăng tải thông điệp xin lỗi vợ cùng đội bóng trên tài khoản mạng xã hội Twitter sau khi thông tin anh dắt “gái lạ” vào phòng khách sạn, chỉ vài giờ trước trận Arsenal gặp Crystal Palace hồi đầu tháng 2, tràn ngập trên mặt báo.

Trước đó, Giroud đã một mực phủ nhận thông tin mình gặp gỡ với người mẫu của các tạp chí đàn ông như FHM, Maxim, Celia Kay chỉ vài giờ trước khi diễn ra trận đấu giữa Arsenal và Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 24 Premier League.

Trước đó, cánh báo chí nước Anh đã “chộp” được tấm ảnh Celia Kay có mặt ở khách sạn và chờ Giroud xuống đón vào giữa…đêm hôm khuya khoắt. Cụ thể, các bức ảnh cho thấy Celia Kay đã vào khách sạn “vui vẻ” cùng tiền đạo 27 tuổi trong khoảng hơn 2 tiếng từ 12h50 cho tới hơn 3h sáng mới ra về. 

Tiền đạo người Pháp “hết đường chối cãi” khi mới đây người đẹp “sát” cầu thủ Celia Kay đã quyết định chia sẻ cùng báo chí nước Anh bức ảnh Giroud “trần như nhộng” trong phòng khách sạn Four Seasons, nơi các cầu thủ Arsenal nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp đón Crystal Palace vào đầu tháng 2 vừa qua.

 

Hình ảnh Giroud gần như trong trang phục Adam ở khách sạn và tấm hình Celia Kay chụp trong phòng khách sạn của Giroud rạng sáng ngày 2/2

Ngay lập tức, tấm hình Oliver Giroud chỉ có chiếc quần lót trên người trong khách sạn cùng Celia Kay tràn ngập trên các phương tiện thông đại chúng nước Anh. 

CLB Arsenal khi biết chuyện cũng ngay lập tức đưa ra án phạt kỷ luật nội bộ với Giroud trong đó có cấm thi đấu cũng như phải nộp 230.000 bảng tiền phạt do không chịu “giữ sức” trước trận đấu. Tuy nhiên, tiền đạo cao 1m92 sẽ chỉ phải thi hành án phạt này khi mọi chuyện rõ ràng hơn. Bởi sau khi phải thừa nhận có đón Celia Kay vào khách sạn nhưng Giroud vẫn khẳng định mình không “vui vẻ” với người mẫu của các tạp chí đàn ông.

Tuy nhiên, trước nguy cơ “tan cửa, nát nhà” sau phi vụ “ăn vụng” không biết chùi mép với Celia Kay, Giroud mới đây đã chia sẻ thông điệp xin lỗi tới người vợ của mình cũng như CLB Arsenal trên tài khoản mạng xã hội Twitter.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới vợ và gia đình tôi, cùng toàn thể HLV, ban huấn luyện, các đồng đội và CĐV Arsenal. Đó là tất cả những gì tôi trân trọng trong cuộc đời này và tôi muốn họ nhận lòng thành của mình”, Giroud chia sẻ trên Twitter.