V-League:

Hải Phòng lay lắt chờ ngày hạ màn

ANTĐ - Hải Phòng đã từ lâu không còn được coi là một “đội bóng” nữa, mà chỉ là tập hợp của những cá nhân không cùng chí hướng, chơi rời rạc. Nói cách khác, đội bóng thành phố Cảng đang lay lắt sống những ngày còn lại ở V-League 2012, để chờ khi vòng đấu cuối cùng khép lại. HLV Lê Thụy Hải từng bất lực: “Không ai cứu được Hải Phòng nữa rồi”. 

Ở Hải Phòng, chỉ còn vài cầu thủ như Đình Tùng (phải) là vẫn giữ được nhiệt huyết

Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi Hải Phòng bây giờ đang được ví như “kho điểm” với các đội bóng còn lại. Một trận thua, thậm chí là thua đậm của Hải Phòng lúc này là điều hoàn toàn bình thường. Không những thế, Hải Phòng còn có thể lập nên một kỷ lục buồn nếu thua trắng cả 5 vòng còn lại.

Chiều qua 15-7, trong một ngày mà Trọng Hoàng cùng 3 ngoại binh của SLNA là Hector, Bebbe và Abass chơi cực kỳ thăng hoa, đội khách đã phải chịu thua thảm với kết quả 2-5. Những người ghi 2 bàn danh dự cho Hải Phòng là Đình Tùng và Văn Tuyến. Trận thua khiến điểm số và vị trí của đội bóng thành phố Cảng trên BXH V-League 2012 không thay đổi (11 điểm và đội sổ). Trong khi đó, chiến thắng giúp SLNA vươn lên vị trí thứ 4, nhưng vẫn còn kém đội đầu bảng Đà Nẵng những 10 điểm.

Ngày thi đấu cuối cùng của vòng 21 còn chứng kiến những chiến thắng tuyệt đối của các đội chủ nhà khác. Trên sân Pleiku, HAGL hạ tân binh Kiên Giang 3 bàn không gỡ. Trong khi đó, hai đội bóng cũ của HLV Lê Thụy Hải là Thanh Hóa và Bình Dương cũng mang về niềm vui trọn vẹn cho các CĐV nhà, với những chiến thắng lần lượt 2-0 trước N.SG và 1-0 trước Đồng Tháp.