Hài nhi ngồi dậy từ quan tài đòi uống nước rồi... ra đi vĩnh viễn

ANTĐ - Một cậu bé 2 tuổi ở Brazil bỗng dưng ngồi dậy từ quan tài của mình, đòi uống nước và sau đó ra đi vĩnh viễn.

Bé Kelvin Santos đã ngừng thở khi được điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện, thi thể của cậu bé được chuyển về nhà để gia đình lo hậu sự.

Tuy nhiên, khoảng 1 giờ trước khi đám tang được diễn ra vào ngày hôm sau thì cậu bé đột nhiên ngồi dậy từ chiếc quan tài đang mở và nói “Bố ơi, cho con uống nước”. 

 Bé Kelvin Santos

 Bé Kelvin Santos

Ông Antonio, cha của cậu bé nói: “Tất cả mọi người bắt đầu hét lên. Chúng tôi tin rằng có một phép màu đang xảy ra. Song sau đó Kelvin lại nằm xuống. Chúng tôi không thể gọi cháu dậy được nữa. Thằng bé đã ra đi vĩnh viễn”.

Đám tang bị chậm lại một giờ song các bác sĩ không phát hiện thấy dấu hiệu của sự sống.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Bố của cậu bé cho rằng các bác sĩ đã quá vội vàng khi thông báo rằng Kelvin đã tử vong. Ông nói “Có lẽ các bác sĩ đã không kiểm tra cẩn thận cho thằng bé. Một người chết không thể tỉnh dậy và nói chuyện được”.