Hai mẹ con “đánh bẫy” bọn buôn người

ANTĐ - Một đường dây buôn bán người ra nước ngoài vừa bị Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với CAP Giáp Bát khám phá, bắt giữ 3 “nữ quái” liên quan đều trú ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa; trong đó có 2 đối tượng hiện sinh sống ở nước ngoài...

3 “nữ quái” buôn người bị bắt giữ

Được người cùng quê Thanh Hóa là Phạm Thị Hòa (SN 1962) rủ rê sang Trung Quốc làm đồ chơi trẻ em bằng nhựa sẽ kiếm được nhiều tiền (7-10 triệu đồng/tháng), bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1963) cả tin đã đồng ý. Ngay sau đó, trong tháng 5-2013, bà Thơm đã “khăn gói” lên đường theo Hòa và 1 người họ hàng của Hòa là Phạm Thị Giang (SN 1981, quê ở Thanh Hóa; hiện trú ở Quảng Đông, Trung Quốc) tới Móng Cái, Quảng Ninh để sang Trung Quốc. Khi sang tới nơi, bà Thơm muốn làm việc ngay để kiếm chút vốn liếng mang về cho gia đình sau này, nào ngờ đã bị 2 đối tượng trên bán cho 1 người đàn ông nhiều tuổi để làm vợ với giá 12 triệu đồng.

Sau khi bán bà Thơm, Hòa quay về Việt Nam. Về phần bà Thơm sống ở nơi đất khách quê người, nhớ chồng con nên tìm mọi cách liên lạc về với gia đình. Đến tháng 6, bà Thơm đã gọi điện được cho con gái là chị Phạm Thị Ngọc (SN 1983), thông báo việc bị “mẹ mìn” lừa gạt. Từng bị lừa bán sang Trung Quốc trước đó nên chị Ngọc rất bình tĩnh, bàn bạc với mẹ kế hoạch dụ các đối tượng buôn người từ nước ngoài về Việt Nam, báo cơ quan công an bắt giữ. 

Theo đó, bà Thơm giả vờ “thông tin” với Giang về việc có một phụ nữ Việt Nam muốn sang nước ngoài lấy chồng, rồi đưa cho Giang số điện thoại của Ngọc để liên lạc. Không biết Ngọc là con gái bà Thơm, từ Trung Quốc, Giang đã liên lạc và được Ngọc cho hay đã bỏ chồng, hiện đang nuôi con nhỏ. Tưởng thật, Giang đã gửi qua đường bưu điện số tiền 5 triệu đồng ứng trước cho Ngọc nhờ người chăm sóc con... Để “dụ” được bọn buôn người về nước, chị Ngọc đã “khoe” với chúng về việc đã rủ thêm được 1 người bạn gái cũng muốn sang Trung Quốc lấy chồng, nhưng viện ra nhiều lý do “chưa thể đi ngay được” mỗi khi nhận được điện thúc giục của Giang.

Sau nhiều cuộc trao đổi qua điện thoại, chị Ngọc đã đồng ý “lên đường” với điều kiện phải có Giang đích thân đưa đi mới yên tâm. Sau đó, chị Ngọc nhận được điện thoại của bà Thơm cho hay Giang đã về Việt Nam, liền tới CAP Giáp Bát, quận Hoàng Mai trình báo toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, CAP Giáp Bát phối hợp với Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai triển khai phương án “đón lõng” bọn buôn người. Tuy nhiên, đối tượng Giang đã không xuất hiện tại khu vực Bến xe Giáp Bát như đã hẹn với chị Ngọc trong ngày 5-7. 

Khẩn trương “truy nóng” theo dấu vết của tội phạm, sáng 6-7, các trinh sát đã phát hiện Giang, Hòa cùng 1 phụ nữ tên là Vũ Thị Thủy (SN 1968, quê ở Thanh Hóa, hiện trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đang có mặt tại 1 lán xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai. Bước đầu, Hòa và Giang thú nhận đã lừa đảo, bán bà Thơm sang Trung Quốc.

Khai thác mở rộng, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai làm rõ, trước đó Thủy và Giang đã dụ dỗ, lừa gạt chị L ở cùng quê Thanh Hóa sang Trung Quốc bán làm vợ người khác với giá 18 triệu đồng. Trong đường dây buôn bán người này, Hòa ở Việt Nam có nhiệm vụ tuyển người, nhằm vào  phụ nữ không kể già hay trẻ. Nếu trẻ thì bọn chúng bán với giá cao còn già thì giá thấp hơn… Giang thông thuộc địa bàn nên có nhiệm vụ đưa, dẫn người từ Việt Nam sang Trung Quốc; còn Thủy có nhiệm vụ tìm người có nhu cầu lấy phụ nữ Việt Nam. Hầu hết các nạn nhân trong đường dây này đều bị bán làm vợ ở Trung Quốc.

Trước khi “nhúng chàm”, Giang và Thủy cũng từng bị kẻ xấu lừa đảo bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, làm vợ và bị chà đạp cả về sức khỏe và tinh thần. Vậy mà chỉ vì tiền, Hòa, Giang và Thủy đã đánh mất hết nhân tính. Ngày 9-7, 3 đối tượng này đã bị cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai khởi tố về hành vi buôn bán người. Vụ việc đang được CAQ Hoàng Mai tiếp tục mở rộng.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi