Chuyển động Olympic London 2012:

Hai "lão bà" của Olympic London

ANTĐ -Oksana Chusovitina 37 tuổi và Catalina Ponor 25 tuổi trở thành hiện tượng lạ của môn thể dục dụng cụ ở Olympic London.

Chusovitina là mẹ của cậu con trai 13 tuổi

Thể dục dụng cụ là môn thể thao đòi hỏi sự mềm mại của cơ thể, đặc biệt thích hợp với các cô gái nhỏ tuổi, có xương nhỏ nhắn. Xương nhỏ và dẻo là lợi thế rất lớn để VĐV có thể thực hiện được những động tác khó, giành những điểm số quyết định trong bài diễn. Tuy nhiên, điều đó vô tình mang tới sự mạo hiểm cho các VĐV nhỏ tuổi, ảnh hưởng tới sự phát triển của hệ thống xương và cơ.

Để giải quyết tình trạng tiêu cực gian lận tuổi của các đội, Liên đoàn thể dục dụng cụ thế giới thậm chí còn đưa ra quy định cấm VĐV dưới 16 tuổi ở môn này. Chính vì thế, sự xuất hiện của hai lão bà Oksana Chusovitina và Catalina Ponor tại London là một điều bất ngờ.

Chusovitina sinh ở Uzbekistan, tham dự Olympic lần đầu tại Barcelona 1992 - thời điểm nhiều đối thủ hiện tại của cô chưa chào đời - trong màu áo Liên Xô (cũ). Sau đó cô thi đấu cho đội tuyển Uzbekistan trước khi trở thành VĐV của Đức từ năm 2006. Cô thi đấu cho đội thể dục dụng cụ của Đức như để cảm ơn cái nơi con trai mình được chữa khỏi bệnh ung thư.

Catalina Ponor đang có phong độ rất tốt

Olympic London là Thế vận hội thứ 6 và cũng là cuối cùng của Chusovitina. Đó là một kỷ lục. Thành tích tốt nhất của Chusovitina ở đấu trường Olympic là chiếc HC vàng đồng đội năm 1992. Ở Olympic 2008 tại Bắc Kinh, Chusovitina giành HC bạc nội dung biểu diễn ngựa gỗ.

Cùng với Chusovitina, Catalina Ponor, 25 tuổi, cũng là một hiện tượng lạ của Olympic London. Hai người chính là đối thủ của nhau ở Thế vận hội lần này. VĐV giành 3 HC vàng tại Olympic Athens 2004 mới tái xuất sau 4 năm nghỉ hưu. Mới trở lại nhưng Catalina Ponor chứng tỏ sự xuất sắc của mình với hai chiếc HC vàng ở giải vô địch châu Âu tháng 5 vừa qua.

Tại môn thể dục dụng cụ dành cho nam, cũng có sự xuất hiện của lão tướng 40 tuổi Jordan Jovtchev của Bulgaria. Đây cũng là lần tham gia Olympic thứ 6 của anh.