Mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên:

Hãi hùng cảnh núi đất thải vùi lấp xóm làng trong chớp mắt

ANTĐ - Chỉ trong nháy mắt hàng triệu tấn đất đá, lừ đừ trôi từ độ cao cả chục mét xuống vùi kín xóm làng. Những tiếng gào thét, kêu khóc kinh hoàng vang dậy khắp  thôn Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

Tai họa trong đêm

Ngôi nhà may mắn nhất trong vùng ảnh hưởng vụ lở đất

Một người chết, một người bị thương nặng và 5 người vẫn nằm trong đống đất đá là số nạn nhân thống kê ban đầu trong vụ lở núi đất thải  mỏ than Phấn Mễ (thuộc Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) xảy ra lúc 4h sáng 15-4. Trong tổng số 13 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng thì có 10 ngôi đã bị vùi kín hoàn toàn, số thiệt hại về tài sản thì vẫn chưa thể thống kê được.

Con đường nhỏ dẫn vào thôn Khuôn 1 người ra, người vào tấp nập. Xen lẫn trong dòng người vẫn còn hớt hải, bàng hoàng vì tin dữ thấp thoáng những mái đầu chít khăn tang. Hầu như người dân Đại Từ ai cũng muốn về đây để chia sẻ những mất mát, đau khổ với cái xóm nghèo này. Và trong cái dòng người bất tận ấy, có lẽ cũng không còn ai có thể tin nổi vào mắt mình. Tất cả đã biến mất, thay vào đó là một bãi đất đá ngổn ngang, đỏ quạch. Vườn tược bị vùi lấp, cây cối đổ rạp như vừa trải qua một trận cuồng phong, nền nhà bị cày xới, gạch gói ngổn ngang. 

Đứng bên căn nhà bị nứt toác, đồ đạc lổng chổng, chị Đinh Thị Thư vẫn chưa hoàn hồn. Mới chỉ ngày hôm qua thôi, đây vẫn là ngôi nhà hạnh phúc mà sau bao nhiêu năm vợ chồng chị gom góp mới xây dựng được. Vậy mà giờ đây nó đã thành đống đổ nát hoang tàn. Ngồi thẫn thờ bên đống đổ nát, đôi mắt ngấn lệ chị Thư kể lại: “Em không nhớ giờ, chỉ áng lúc đó gà vừa gáy. Hai vợ chồng bỗng choàng tỉnh vì thấy có tiếng rào rào, rồi mặt đất rung lên từng đợt như động đất, ngôi nhà cũng kêu răng rắc. Hai vợ chồng em chỉ kịp hô đứa con dậy rồi cắm cổ chạy thẳng ra cổng”. Vừa ra đến sân nhà, nhìn lại phía sau chị Thư như chết trân tại chỗ vì kinh hoàng khi thấy cây cối ngoài vườn gãy răng rắc rồi đổ rạp xuống. Cả một dòng lũ đất cát cuồn cuộn đổ về phía nhà chị. Quá hoảng hốt trước cảnh tượng này, tay cầm chìa khoá cổng mà chị cứ run cầm cập không thể mở được. May mà chồng chị còn đủ bình tĩnh để bế đứa con trèo qua tường rồi kéo vợ ra.

Không riêng gì nhà chị Thư, nhiều gia đình khác trong xóm cũng gào thét dắt nhau chạy tán loạn như chạy giặc. Tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng cây đổ, tiếng lợn gà khiến cái xóm nhỏ ven núi như có loạn. “Thật kinh khủng, cõ lẽ tới lúc chết tôi cũng không thể quên được những cảnh tượng ấy, những âm thanh ấy. Có cảm giác lúc đó như có một đoàn quân đang chạy rầm rập lao về phía mình …” - chị Nguyễn Thị Lựu, một cư dân có nhà bị vùi lấp vẫn chưa hoàn hồn khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Giờ đây nhà cửa, đồ đạc, vườn tược của gia đình chị vẫn bị vùi sâu trong lớp đất đá. 

Chưa tìm được nạn nhân vùi lấp

Gia đình chị Nguyễn Thị Lựu với nỗi đau mất người thân

Ngay sau khi vụ sạt lở bãi đất thải của Mỏ than Phấn Mễ đổ xuống thôn Khuôn 1, các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã đưa máy móc và lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Hiện các lực lượng này đang tích cực tìm kiếm 5 người dân vẫn còn mất tích trong những ngôi nhà bị vùi lấp.

Theo ông Đặng Viết Thuần, Trưởng ban Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, vụ sạt lở thuộc trách nhiệm của Mỏ than Phấn Mễ, tuy nhiên vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sạt lở. Đến 17h chiều, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào trong đống đổ nát. Hiện UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đang chỉ đạo các lực lượng cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ 24/24h để tìm kiếm các nạn nhân. Cũng theo ông Thuần, sau khi tai nạn xảy ra các cơ quan ban ngành của tỉnh Thái Nguyên đã đến động viên, thăm hỏi những gia đình bị nạn. Riêng những hộ bị mất nhà cửa, lực lượng quân đội đã dựng lán trại cho bà con ở tạm. “Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân trong thời gian sớm nhất” - ông Thuần cho biết. 

Trong số 5 nạn nhân mất tích của vụ sạt lở này thì có tới 4 người trong cùng một gia đình. Đó là bà Nguyễn Minh Hoàn (SN 1962, chủ hộ), ông Nguyễn Văn Hà (SN 1968, em trai bà Hoàn), Nguyễn Văn Quốc (SN 1991, con trai bà Hoàn) và Nguyễn Văn Quân (SN 1995 là con trai thứ 2 của bà Hoàn). Người thứ 5 bị mất tích được xác định là bà Trần Thị Thiện (SN 1959).

Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục cập nhật về vụ sạt lở này khi có những thông tin mới nhất.