Hai đại diện Việt Nam rộng cửa đi tiếp tại AFC Cup 2020

ANTD.VN - CLB TP.HCM cùng Than Quảng Ninh vừa bỏ túi 3 điểm ở lượt trận thứ ba và rộng cửa vượt qua vòng bảng AFC Cup 2020.

Sau hai trận bất bại (hòa CLB Yangon Utd 2-2, thắng CLB Hougang United 3-2), thầy trò HLV Chung Hae Seong của CLB TP.HCM tiếp tục đánh bại chủ nhà CLB Lao Toyota 2-0 tại lượt trận thứ ba, qua đó củng cố ngôi đầu bảng F (cùng 7 điểm nhưng nhỉnh hơn Yangon Utd về hiệu số bàn thắng bại).

Công Phượng (21) cùng đồng đội đang dẫn đầu bảng F sau 3 trận bất bại

Với phong độ ấn tượng và đặc biệt lợi thế đá sân nhà ở cả 3 trận lượt về tới đây, Công Phượng cùng đồng đội nhiều cơ hội bảo vệ thành công ngôi đầu bảng để vào bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2020.

Vòng bảng AFC Cup 2020 chọn đội nhất bảng và các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khu vực vào vòng kế tiếp. Cả TP.HCM và Than Quảng Ninh cùng đang nằm trong nhóm này.

Đại diện còn lại của Việt Nam - CLB Than Quảng Ninh dù khởi đầu không thuận lợi nhưng cũng đã tự tạo cho mình cơ hội đi tiếp bằng trận thắng CLB Svay Rieng 4-1 ngay trên sân đối phương, để vươn lên ngôi nhì bảng G với 3 điểm ít hơn CLB Ceres–Negros.

Cũng giống như CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh sẽ đá 3 trận lượt về trên sân nhà, lần lượt tiếp Svay Rieng ngày 14-4, Bali United ngày 29-4 và Ceres–Negros ngày 13-5.

Trong ba đối thủ trên, chỉ Bali Utd là đánh bại được Than Quảng Ninh (tỉ số 4-1) tại lượt đi. Thế nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đặt quyết tâm "đòi nợ" ở trận lượt về.

CLB Than Quảng Ninh (áo đỏ) thắng giòn giã Svay Rieng để chiếm ngôi nhì bảng G

"Trận đó chúng tôi không may khi mất Diego Fagan ngay phút thứ 4, chỉ chơi 10 người trong hơn 90 phút tại Bali nên không phản ánh đúng tương quan lực lượng hai đội. Khi gặp họ ở lượt về, thế trận chắc chắn sẽ khác", HLV Phan Thanh Hùng nói.

Mùa giải 2019, hai đại diện của Việt Nam là CLB Hà Nội và CLB Bình Dương cùng dắt tay nhau vượt qua vòng bảng, sau đó CLB Hà Nội đi tới chung kết liên khu vực và chỉ chịu thua đại diện CHDCND Triều Tiên là April-25 sau hai lượt trận.

Ở mùa này, người hâm mộ đang chờ đợi CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh làm được điều tương tự.