Hai chiến sĩ công an lao mình xuống dòng nước lớn, cứu sống bé trai

ANTĐ - Đã gần 10 ngày trôi qua, người dân thông Phương Hạ, xã Chiến Thắng, An Lão (Hải Phòng) vẫn rỉ tai nhau đầy sự cảm kích, trước hành động dũng cảm của 2 chiến sĩ công an đã không sợ hiểm nguy, lao mình xuống dòng nước lớn, cứu sống một cháu bé.

Nạn nhân được “tái sinh” là cháu trai tên Lương Kim Quy (SN 2002), ở thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão. Còn 2 chiến sĩ công an dũng cảm là hạ sỹ Lê Nhật Hoàng (20 tuổi) và binh nhất Hoàng Mạnh Toàn (21 tuổi) công tác tại Trại tạm giam thành phố Hải Phòng.

Thượng tá Đỗ Văn Hùng, Phó Giám thị Trại tạm giam Hải Phòng cho biết, hành động dũng cảm cứu cháu bé thoát chết của hai chiến sỹ trẻ tên là Toàn và Hoàng đã được đơn vị biểu dương trước cờ, thưởng nóng 3 ngày nghỉ phép. Ngoài ra lãnh đạo đơn vị làm báo cáo gửi Giám đốc công an Hải Phòng và Thành đoàn Hải Phòng có hình thức khen thưởng và biểu dương.

Hai chiến sĩ công an lao mình xuống dòng nước lớn, cứu sống bé trai ảnh 1
2 chiến sĩ trẻ Toàn và Hoàng cùng lãnh đạo đơn vị chụp ảnh lưu niệm với gia đình cháu Quy

Sự việc diễn ra ngày 27- 4, khi đó hạ sỹ Hoàng và binh nhất Toàn đang đi tuần tra tại khu vực xây dựng phân trại mới của Trại tạm giam Hải Phòng ở thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng thì nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu tại kênh tiêu thoát nước gần đó. Cả hai chiến sĩ vội vàng chạy tới, lao mình xuống dòng nước lớn, đang chảy xiết ra sông Văn Úc, lặn mò tìm cháu bé theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ kêu cứu.

Được biết, đoạn kênh tiêu thoát nước của xã Chiến Thắng vừa mới được nạo vét nên rất sâu. Chỗ sâu nhất lên tới 6 mét. Còn nơi cháu bé xảy chân ngã xuống cũng sâu tới 4-5 mét.

Trước sự dũng cảm của 2 chiến sĩ công an, hà bá đã “bỏ chạy”, cháu bé được đưa lên bờ trong trạng thái toàn thân tím tái, ngừng thở, bụng căng nước. Áp dụng các biện pháp sơ cứu đã được học, 10 phút sau, cháu bé bắt đầu thở, sắc mặt hồng trở lại, hai chiến sỹ cùng nhiều người dân có mặt vỡ òa trong niềm vui.

Biết cháu bé hồi sinh, 2 chiến sĩ thay nhau bế, chạy thẳng một mạch tới trạm y tế xã Chiến Thắng, cách đó gần 1km cấp cứu và bàn giao cho gia đình cháu Quy.