Hai anh em ca sĩ Phan Anh - MC Tuấn Tú: Không dám... “điên”!

ANTĐ - Phan Anh bảo Tuấn Tú có số rất may mắn. Nói như lời mẹ anh thì Tú đích thị là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Kỳ lạ là từ nhỏ đến lớn, cả hai anh em đều giống nhau ở chỗ là không thích chỗ đông người, hễ vào quán cà phê thì kiểu gì cũng tìm góc khuất nhất để ngồi, thế nhưng duyên số run rủi thế nào mà cả hai lại đều thành người của công chúng. 

Hai anh em song ca trên sân khấu


Tình cờ thành người nổi tiếng

Không có ai trong nhà làm công việc gì “dính dáng” đến nghệ thuật nên việc cả Phan Anh lẫn cậu em trai Tuấn Tú đều bỗng dưng trở thành người của công chúng khiến mọi người ngã ngửa. Riêng với Phan Anh thì đó không hẳn là sự tình cờ mà dường như có sự sắp đặt của số phận. Nam ca sĩ thổ lộ anh đam mê ca hát từ bé nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành ca sĩ, cho đến một ngày, một người bạn của anh trong nhóm nhạc “Biển xanh” ngỏ ý muốn mời anh vào thay thế vị trí của một người vừa rời nhóm. Không chút ngần ngại, anh vui vẻ nhận lời. Ở vị trí  “cascadeur”, anh chỉ được giao nhiệm vụ hát bè và làm đẹp đội hình. Vì thế anh quyết chí khăn gói đi học thêm thanh nhạc và sau một tháng học thì thi đỗ vào Nhạc viện. Được sự động viên của một thầy giáo trong trường,  anh rẽ sang học nhạc thay vì là sinh viên trường Đại học Ngoại thương mặc cho mọi người trong gia đình ra sức can ngăn.  

Với cậu em trai Tuấn Tú cũng vậy, Phan Anh kể mối duyên nghệ thuật đến với Tuấn Tú cũng là một chuỗi những sự tình cờ. Ít ai biết rằng trước khi được biết đến với vai trò MC trong chương trình “Dự báo thời tiết”, Tuấn Tú từng là người mẫu… bất đắc dĩ.

Lần đó Tuấn Tú đưa một người bạn đi thi tuyển người mẫu thì bất ngờ siêu mẫu Thúy Hạnh nhìn thấy gọi vào. Mặc cho anh thanh minh chỉ là người đi cùng thôi nhưng Thúy Hạnh vẫn đề nghị anh thử xem sao và kết quả thì anh đỗ, còn người bạn kia thì lại rớt. Sau đó trong lần đến trường quay xem nữ diễn viên Lưu Hà ghi hình chương trình “Dự báo thời tiết”, tình cờ người phụ trách chương trình đề nghị anh dẫn thử và duyệt luôn.

Tuấn Tú bén duyên làm MC từ đó. Rồi một lần đang mang băng ghi hình chương trình “Dự báo thời tiết” đi nộp, Tuấn Tú đi ngang qua chỗ MC Lại Văn Sâm. Vị MC gạo cội nhìn anh rồi bảo: “Chú đang cần người làm MC chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” thay cho Long Vũ, cháu vào thử xem sao”. Hóa ra hôm đó là lượt chung kết cuộc thi tuyển người dẫn chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” và MC Lại Văn Sâm đang phân vân giữa 3 thí sinh cuối cùng trong số hàng trăm người dự tuyển. Tuấn Tú được ưu tiên vào thử dẫn trước và bất ngờ khiến cả 3 người kia bị loại. Lần đó, MC Lại Văn Sâm đóng vai người chơi và “xoay” Tuấn Tú đủ kiểu xem tài ứng phó của anh thế nào. Đó cũng là bước ngoặt lớn đưa Tuấn Tú tình cờ trở thành người nổi tiếng!

“Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”

Khác nhau có chăng ở chỗ, trong khi các đạo diễn thường mời Tú đóng những vai gai góc phản diện thì lại ngỏ lời mời Phan Anh vào các vai…“nai tơ lơ ngơ” và công tử bột. Và trong khi Phan Anh tính tình cẩn trọng và cẩn thận bao nhiêu thì Tuấn Tú lại đãng trí và hay quên bấy nhiêu. Lần nào đi ghi hình hay đi lưu diễn ở tỉnh ngoài, Tú cũng đều để quên đồ đạc, khi thì điện thoại, lúc lại là quần áo, đồng hồ, thậm chí cả ví tiền. Không ít lần bị anh trai nhắc nhở nhưng cậu em Tuấn Tú vẫn chứng nào tật nấy. 

Với Phan Anh thì cậu em Tuấn Tú còn là “fan” âm nhạc đầu tiên và trung thành nhất của anh từ ngày anh còn chưa đi hát. Tuấn Tú rất chịu khó ngồi lắng nghe anh hát và góp ý thẳng thắn bằng cảm nhận của mình. Cũng bởi thế mà trong album “Tuyển tập những Tình khúc Vàng” mà Phan Anh vừa phát hành những ngày đầu tháng 7 vừa rồi, cậu em Tuấn Tú cũng góp sức không nhỏ. Chính Tuấn Tú là người đi thu âm cùng và tư vấn cho anh trai từ cách hát đến việc chọn bìa đĩa sao cho phù hợp.

 

Có một góc khác về Tuấn Tú mà ít ai biết, đó là anh cũng thích hát và hay nghêu ngao chẳng kém gì người anh trai cả. Nhưng hễ ai bảo Tuấn Tú thử đi làm ca sĩ xem sao thì anh chàng MC tài năng này lại lắc đầu lia lịa bởi: “hình hài to thế này mà đứng làm ca sĩ thì thô lắm!”. Dù bây giờ cả hai anh em đều đã trưởng thành và có con đường đi riêng nhưng trong mắt Phan Anh thì Tuấn Tú vẫn là cậu em còn rất trẻ con và rất “tồ”, được cái rất ham học hỏi. Cũng bởi thế mà đến giờ Tú vẫn giữ thói quen “lùng” xem những kênh truyền hình và phim ảnh nước ngoài để học những cái hay, cái mới. Giờ cả hai anh em đều đã là người nổi tiếng nhưng vẫn giữ quan điểm: “vì tỉnh táo quá nên thành công của cả hai chỉ ở mức độ nào đấy thôi. Nhưng kể cả thế thì cả Phan Anh lẫn Tuấn Tú đều thừa nhận không dám “điên” trong nghệ thuật vì mình mà “điên” thì ảnh hưởng đến nhiều người lắm!