Hà Nội T&T đá "như lên đồng" ở AFC Cup 2014

ANTĐ - Chiều nay 11-3, đội bóng Thủ đô tiếp tục có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở AFC Cup 2014, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng F với 6 điểm.

Mặc dù vừa để thua Thanh Hóa 1-3 trong khuôn khổ vòng 6 V-League và bị tụt xuống hạng 4 trên BXH tạm thời, nhưng nhà ĐKVĐ V-League vẫn giữ được phong độ tốt ở sân chơi châu lục.

Gặp bất lợi về thời tiết, lại phải thi đấu trên sân khách và mất đi sự phục vụ của 3 ngoại binh quan trọng (Samson, Gallagher, Hector), song đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng vẫn chứng tỏ sức mạnh trước chủ nhà Arema Indonesia.

Ngay phút 21, Hà Nội T&T có bàn thắng mở tỉ số sau pha phối hợp đẹp mắt và kết thúc bằng pha sút chéo góc hiểm hóc của Gonzalo.

Kịch tính của trận đấu lên cao khi chỉ 4 phút sau bàn thua, đội chủ nhà được hưởng penalty sau lỗi để tay chạm bóng của trung vệ trẻ Duy Khánh bên phía Hà Nội T&T. Trên chấm 11m, tiền đạo nhập tịch Gonzales Cristian đã không khó để sút hạ thủ môn Văn Công ghi bàn gỡ hoà 1-1.

Hà Nội T&T đang thi đấu thăng hoa tại AFC Cup 2014

Dù bất ngờ bị san hòa và phải thi đấu dưới sức ép của khoảng 3 vạn khán giả đội khách, song thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn thi đấu đầy bản lĩnh và áp đặt được lối chơi.

Phút 31, trung vệ Victor bên phía Arema Indonesia phạm lỗi trong vòng cấm tạo điều kiện cho Gonzalo sút nâng tỉ số lên 2-1 sau cú sút 11m thành công.

Vài phút trước khi trận đấu kết thúc, đại diện của Việt Nam có bàn ấn định chiến thắng 3-1, sau pha phản công chớp nhoáng và dứt điểm thành bàn của Văn Quyết.

Trận thắng thứ 2 liên tiếp giúp Hà Nội T&T  xây chắc ngôi đầu bảng F với 6 điểm và rộng cửa đi tiếp vòng sau. Trước đó, ở trận ra quân tại AFC Cup 2014 tiếp Maziya Sports (Maldives) hồi cuối tháng 2, Hà Nội T&T đã thắng cách biệt 5-1. 

Theo lịch, 17h ngày mai 12-3, đại diện còn lại của Việt Nam là V.Ninh Bình - ĐKVĐ Cúp quốc gia, sẽ tiếp CLB Yangon United (Myanmar) trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng G. Ở trận ra quân AFC Cup hôm 26-2, đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thắng giòn giã South China (Hong Kong - Trung Quốc) với tỷ số 3-1.