Hà Nội: Say rượu, ngủ ở bụi tre, nam thanh niên bị mất sạch tài sản

ANTD.VN -Do quá say rượu, anh Trọng dựng xe máy ở bụi tre rồi nằm ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh Trọng phát hiện xe máy và ví tiền trong túi đã “không cánh mà bay”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa, Hà Nội vừa bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 1978, trú tại số 21/119, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng 10h ngày 20-11, anh An Văn Trọng, SN 1993, quê ở tỉnh Hưng Yên, đến CAP Trung Phụng, quận Đống Đa, trình báo sự việc: rạng sáng 20-11, anh Trọng đi uống rượu với bạn, sau khi say rượu anh Trọng ngủ ở bụi tre cạnh chùa Phụng Thánh, phường Trung Phụng, xe máy dựng bên cạnh, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh Trọng phát hiện xe máy và ví tiền trong túi quần đã bị kẻ trộm lấy mất.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Trọng, CAP Trung Phụng đã thực hiện rà soát địa bàn để tìm manh mối thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, BKS 29T – 03390, dựng trước cửa số 29 ngõ 164 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa có đặc điểm giống với chiếc xe của anh Trọng.

Tổ công tác đã mật phục tại khu vực trên. Đến khoảng 11h30, thấy Nguyễn Thanh Hải đi bộ đến, mở khóa nổ máy đi. Tổ công tác áp sát và yêu cầu kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, Hải không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Sau một hồi quanh co, Hải khai nhận đó là chiếc xe máy đối tượng lấy trộm của anh Trọng và đang chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Nguyễn Thanh Hải từng có 7 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Đội Điều tra Tổng hợp CAQ Đống Đa tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng.