Hà Nội - rực rỡ sắc hoa tháng 3

ANTĐ - Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội đẹp một cách nao lòng khi hoa sưa nở trắng các phố, lộc vừng đỏ lá ven hồ Gươm với hoa vô ưu vàng công viên Lý Thái Tổ và cả hoa ban tím dọc đường Hoàng Diệu - Thanh Niên. Thu hút nhất là cây lộc vừng ven hồ Gươm đang đỏ lá. Hà Nội đang đẹp thế, đâu cần phải phượt nơi nào.

Hà Nội - rực rỡ sắc hoa tháng 3  ảnh 1Hoa bạch sưa tại Hà Nội

Ven hồ Hoàn Kiếm có 2 cây lộc vừng nổi tiếng, một cây có tới 9 gốc sát mặt hồ, một cây có dáng đứng và gốc to tới 3 người ôm nhưng dân ảnh thì thích chụp ảnh cây một gốc giữa bãi cỏ hơn. Cứ đến hẹn lại lên, cây lộc vừng chỉ đỏ lá trong khoảng 2 ngày đẹp nhất rồi khi lá rụng bớt đi sẽ kém thu hút hơn. Rất nhiều người đến Hà Nội đều ngạc nhiên khi mùa lộc vừng thay lá. Và cũng rất nhiều người Hà Nội tìm đến gốc cây này để chụp ảnh, hay chỉ để chơi một bài tiêu dao như ông giáo già Lê Quang Châu. Có nhiều bức ảnh chụp cây lộc vừng này mùa đỏ lá được đi dự liên hoan ảnh nghệ thuật quốc tế.

Còn nói về hoa sưa, loài cây mà mấy năm nay cứ nói đến là ai cũng nghĩ đến giá trị của thân gỗ màu đỏ cả tỷ đồng một khúc thân. Vài năm qua, nhiều cây sưa đỏ của Hà Nội bị cưa trộm. Nhưng ít người biết, thực ra cây sưa có hai loại: sưa đỏ (hồng sưa) và sưa trắng (bạch sưa). Nhìn lá và thân thì khó nhận biết nhưng nhìn hoa và quả thì biết. Cây hồng sưa hoa nhỏ li ti không rõ màu trắng và quả giống quả đỗ ván. Bạch sưa thì hoa trắng muốt và quả hình lưỡi đao. Chả thế mà có người yêu hoa sưa trắng quá đặt tên con trai mình là Bạch Sưa với mong ước đứa con sẽ có ý chí vững vàng và tình cảm mênh mang. Nói đến hoa bạch sưa, Hà Nội có nhiều dãy phố có loài hoa này như phía sau công viên Thống Nhất, phố Phan Chu Trinh, phố Lê Lai hay bờ hồ Hoàn Kiếm. Trước kia, khi facebook chưa phát triển, có hẳn một trang mạng của những người yêu hoa sưa và đồng lòng bảo vệ loài cây này. Ngẫm ra, nếu Việt Nam chọn hoa sưa làm Quốc hoa thì chắc có lẽ cũng rất đông người ủng hộ. Cây bạch sưa khi rụng lá, sang xuân, hoa đâm ra trắng muốt, rồi khi chồi xanh non mơn mởn mọc lên thì màu trắng của cánh hoa bị át đi nhưng lúc này lại rất thơ mộng khi từng cơn gió nhẹ làm cánh hoa trắng bay, đẹp đến mê hồn.

Hà Nội - rực rỡ sắc hoa tháng 3  ảnh 2Cây lộc vừng nổi tiếng tại hồ Gươm

Ở Hà Nội mùa này còn có một loài hoa đặc trưng của Tây Bắc: hoa ban. Loài hoa này cứ ngỡ chỉ có ở Điện Biên nhưng giữa Hà Nội, vườn hoa Bắc Sơn lại có loài hoa đẹp này. Loài cây này ở mùa khác nhiều người không biết gọi là cây móng bò vì lá cây hình móng bò. Nhưng nó là hoa ban, có hoa ban đỏ và hoa ban trắng. Tiết xuân nắng nhẹ, con gái Hà Nội thướt tha dưới tán hoa ban thanh nhã đến vô cùng. 

Rồi công viên Lý Thái Tổ, cây hoa vàng anh với tên Ấn Độ là “vô ưu” ý nghĩa quá- không có ưu phiền gì. Loài cây này khi mới nhú nụ hoa giống như những đốm lửa. Màu hoa mang đậm sắc vàng nhà Phật nên người Ấn Độ gọi là vô ưu. Thế đấy, tháng 3 Hà Nội đẹp đến nao lòng với đủ sắc mùa của hoa và lá. Rồi chỉ vài hôm nữa thôi, khi sắc trắng tinh khôi của hoa sưa tạm biệt, Hà Nội lại đón sắc đỏ của hoa gạo, thứ hoa còn có tên gọi rất thiền: Mộc Miên.