Những ngày này, khi qua cầu Long Biên bạn sẽ thấy bờ cỏ lau bạt ngàn phất phơ trong gió, tạo thành những làn sóng lau trùng điệp đẹp đến nao lòng
Cánh đồng lau ở khu vực cầu Long Biên mang đến cho Hà Nội vội vã, náo nhiệt một không gian yên ả, bình dị
Hoa cỏ lau mang màu trắng tinh khôi rồi chuyển sang sắc nâu
Hoa cỏ lau đẹp bình dị khi hoàng hôn dần xuống
Mùa cỏ lau về, gợi nhớ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người cả một ký ức tuổi thơ
Những bãi ven sông Hồng là nơi yêu thích chụp ảnh của nhiều bạn trẻ với cỏ lau
Đó cũng là vùng kỷ niệm của các cặp đôi chụp ảnh cưới
Một rừng lau nhìn từ cầu Long Biên
Khu vực bãi đá sông Hồng trở nên đẹp lạ thường với hoa cỏ lau trắng muốt