Hà Nội: Không có chuyện Ô Quan Chưởng phải đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Chiều 31/8, ông Trần Đức Toản, Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khẳng định, không có chuyện đóng cửa gỗ của Ô Quan Chưởng. Thông tin cửa ô này phải đóng cửa vì dịch Covid-19 là không chính xác. 

Ô Quan Chưởng nhìn từ phố Trần Nhật Duật. Ảnh chụp chiều 31-8

Ô Quan Chưởng nhìn từ phố Trần Nhật Duật. Ảnh chụp chiều 31-8

Những ngày qua, một số cơ quan báo chí có đưa tin "Cửa ô còn lại duy nhất của Hà Nội đóng cửa vì dịch Covid-19" với nội dung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cửa Ô Quan Chưởng được đóng lại vào buổi tối. Đây là cảnh lạ lẫm với nhiều người sống quanh khu vực này, vì nhiều năm qua điều này chưa từng diễn ra.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên, việc đóng cửa Ô Quan Chưởng vào buổi tối cũng không phải hôm nào cũng có. 2 cánh cửa gỗ chỉ được khép, không phải đóng cửa, rồi chốt lại. Các đường đi xung quanh cửa ô này cũng đã có chốt chặn cứng nên việc đóng cửa để phòng dịch là không hợp lý.

Chiều 31/8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Toản, Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khẳng định, không có chuyện đóng cửa gỗ của Ô Quan Chưởng. Thông tin cửa ô này phải đóng cửa vì dịch Covid-19 là không chính xác. Lực lượng chức năng cũng khẳng định không hề có chỉ đạo nào về việc đóng cửa Ô Quan Chưởng vào buổi tối để phòng dịch...

Ô Quan Chưởng có tên chữ Hán là Đông Hà Môn. Vào thế kỷ XV, khu vực này thuộc thôn Thanh Hà, phường Đông Hà (một phường ở phía đông kinh thành Thăng Long, giáp với sông Hồng), được che chắn bằng con đê ngăn nước lũ. Đông Hà Môn là kiến trúc dựng cổng theo kiểu vọng lâu, gồm 2 tầng. Tầng dưới có 3 cửa vòm, cửa chính ở giữa cao 3 m, rộng gần 3 m, hai cửa phụ hai bên, mỗi cửa rộng 1,65 m, cao 2,5 m.

Tầng trên có vọng lâu 4 mái, thu nhỏ vào vị trí giữa cửa, nên có đường đi chạy xung quanh, mé ngoài có lan can trang trí các hình lục lăng, tứ giác hay hoa thị. Lối dẫn lên vọng lâu xây bậc thang ở hai bên phía ngoài cổng phụ...