Hà Nội có một góc phố "Cà-phê người già"

ANTĐ -Tuổi già gặp bạn là men say cao nhất. Khi con người không còn toàn tính thì đó là lúc sống chân thật nhất.
Nhịp sống Hà Nội bên góc phố này như nốt trầm xao xuyến.  Không ồn ã như những quán cà phê tân thời, mà trầm lắng nhẹ nhàng như bước chân khoan thai của người già thư thái nhâm nhi cà phê vào mỗi sớm mai, cho dù đó là mùa đông giá hay mùa hè oi bức.

Uống cà phê giờ đã thành mốt, đó là đối với lớp trẻ, còn các cụ cao niên này chỉ là cái cớ gặp bạn bè màu thôi. Tuổi già chỉ có men say của tình bạn. Tìm đến nhau không phải chuyện tếu táo, mà chuyện của thời gian qua nhanh quá. Một buổi sáng lạnh cóng kèm theo những giọt mưa bay ẩm ướt cũng tan biết trong tiếng cười sảng khoái bên góc phố. Đó cũng là một cách để các cụ làm trẻ lại mình.

Góc phố Hà Nội trở nên ấm áp với câu chuyện nhẹ nhàng của tuổi già

Men say tình bạn già như chất xúc tác giúp nhau vượt qua mỗi mùa rét

Góc phố ngày mưa lạnh cũng như ngày hè nóng nực cũng vẫn câu chuyện ấy, con người ấy

Mời bạn già điếu thuốc thơm, thế cũng đã đủ vui rồi

Cà phê, đôi khi chỉ là cái cớ để tuổi già gặp nhau ở nơi đã quen bên góc phố

Hà Nội có một nốt trầm bên góc phố Tạ Hiện vào mỗi sớm mai

Tuổi già, niềm vui thích như vậy sẽ là liều thuốc bổ tốt nhất

Thú vui nhỏ đưa tuổi già thêm thọ bởi niềm chung được chia sẻ

Cái lạnh tê tái bên góc phố

“Chúng tôi chẳng có thời gian mà đến nhà thăm hỏi nhau, vậy thì nơi này
là nơi thăm hỏi và “điểm danh” mỗi buổi sáng để xem ai còn, ai mất.
Tuổi già như thế cũng là vui rồi”.- ông Cường nói vui.

Một nhân viên phục vụ cà phê bên góc phố Tạ Hiện