Gửi trọn niềm tin vào lực lượng Công an nhân dân

ANTĐ - Tôi là Nguyến Thị Bích, ở P101 khu tập thể Tòa án ngõ 260 Đội Cấn.

18h20 ngày 22-11-2013, có một nam thanh niên ôm theo 1 cháu nhỏ tay cầm dao phay xông vào nhà tôi, đóng cửa cố thủ trong nhà, đồng thời miệng luôn đe dọa giết cháu bé và tự sát. Thanh niên này đập phá náo loạn trong nhà tôi làm gia đình tôi và hàng xóm rất hoang mang lo sợ. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã có mặt kịp thời và được sự chỉ đạo trực tiếp của ông Giám đốc Công an thành phố, các cán bộ công an đã thuyết phục, vận động áp sát để bắt giữ đối tượng và giải thoát an toàn cho cháu bé, đồng thời bảo đảm an toàn cho gia đình tôi, cũng như trật tự của khu phố.

Việc làm của ông Giám đốc và cán bộ chiến sĩ đã kịp thời ổn định trật tự cho khu phố, tạo lòng tin cho nhân dân đối với lực lượng công an.

Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ông Giám đốc Công an thành phố và xin cảm ơn tất cả cán bộ chiến sĩ công an đã trực tiếp gìn giữ sự bình an cho nhân dân chúng tôi.