Đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cửa khu vực trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội) nhiều tháng nay đang được thi công mở rộng. Những cây cột điện trước kia nằm ở rìa phải đường giờ bỗng “mọc” ra giữa tim đường.
Một trong số 5-6 chiếc thang tre làm thay chức năng của cột điện
Chính vì kiểu chống đỡ tạm bợ này, rất nhiều sợi dây (không rõ là dây điện hay cáp viễn thông) đã rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người qua lại. Tối ngày 29-9, nhiều ô tải buộc phải đi ngược đường vì ở chiều xuôi, có một sợi dây điện to như ngón chân cái bị rơi xuống, chắn ngang đường như ba-ri-e.
Đường Hồ Tùng Mậu vốn là tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông rất cao, đặc biệt trong giờ cao điểm đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Nhiều người buộc phải lách vào khoảng trống giữa thang tre và giải phân cách cứng giữa đường để đi, khá nguy hiểm.
Chưa hết, do tuyến đường vẫn đang thi công (với tiến độ rất chậm), nên đơn vị thi công xếp ngay máy móc công trình dọc theo lề phải đường. Buổi tối, những chiếc xe xúc, xe ủi, xe lu…to lù lù nhưng không có đèn tín hiệu nhấp nháy để cảnh báo, trở thành chướng ngại vật cho xe cộ và người qua lại.
Ban đêm dòng xe cộ cũng bị tắc vì dây cáp rơi xuống chắn ngang đường
Máy móc công trình để lù lù bên vệ đường bên phải, không có đèn tín hiệu cảnh báo
Xe cộ lao vùn vụt qua "cột điện" thang tre
Thang tre thay cột điện trên đường Hồ Tùng Mậu