Giữa đêm khuya khoắt leo lên ngọn cây bàng, la hét om sòm

ANTĐ - Phải đến khoảng 8 giờ 20 phút ngày 3-12, lực lượng cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC số 8 mới đưa được người đàn ông nói trên xuống đất an toàn.

Trung tá Trần Doãn Nguyện, Đội trưởng Đội chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Cảnh sát PCCC số 8- quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Vào khoảng 5h30 sáng ngày 3-12, sau khi nhận được thông tin có một người đàn ông trung niên ngồi trên cây bàng cao cả chục mét, hò hét ầm ĩ, tại khu vực phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội đơn vị đã điều động đội cứu nạn, cứu hộ cùng thiết bị, xe thang đến hiện trường làm nhiệm vụ. Ngay khi lực lượng có mặt, người đàn ông này liền chửi bới và có ý định tự tử. Lực lượng cứu nạn trải đệm khí đồng thời dùng xe thang lên cao để thuyết phục người này nhưng anh ta không đồng ý nên đã phải dùng biện pháp nghiệp vụ cưỡng áp anh này xuống đất an toàn”.

Lực lượng cứu nạn dùng xe thang đưa người đàn ông từ trên cây xuống đất

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, người đàn ông này có biểu hiện không tỉnh táo, trèo lên cây bàng từ khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày. 

Phòng Cảnh sát PCCC số 8 dùng xe thang tiếp cận vị trí người đàn ông ngồi ngọn cây để cứu nạn

Ngay sau khi giải cứu người đàn ông an toàn, lực lượng cứu nạn Cảnh sát PCCC số 8 đã bàn giao ông này cho CAP Kim Giang. Các y tá bác sỹ đã kiểm tra, sơ cứu, động viên người này bình tĩnh lại. Tại đây nhân thân người đàn ông được xác định là Bùi Tuấn H 37 tuổi, có HKTT tại số 4 tổ 31 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Một cán bộ CAP Kim Giang cho biết khi tiếp nhận người đàn ông này vẫn trong tình trạng chưa tỉnh táo, hò hét và nói lảm nhảm. Qua xác định ban đầu, người đàn ông này từng bị đi cai nghiện ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.