Giọng ca Quốc Đại xem vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly là ân nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nam ca sĩ chia sẻ, vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly giống như chiếc phao cứu sinh đã giúp anh thoát ra được khoảng tối của sự nghiệp. Cho tới giờ, anh vẫn ghi nhớ ơn nghĩa đấy.

Giọng ca nổi danh ở dòng nhạc trữ tình quê hương chia sẻ, anh từng trải qua những ngày tháng bi quan nhất trong sự nghiệp, tưởng chừng phải rời xa ước mơ lớn nhất cuộc đời. Năm 2006, anh quyết định dừng toàn bộ hoạt động ca hát để chuyển hướng sang kinh doanh. Nguyên nhân chính cho quyết định này là anh cảm thấy sự đón nhận của khán giả dành cho mình dường như không còn nữa. Trước đó, năm 2004, anh phát hành một album ca nhạc tập hợp tất cả các ca khúc đình đám của mình với sự đầu tư lớn về tiền bạc. Thế nhưng vì một lý do nào đó, album này lại chìm vào quên lãng.

Trong khoảng thời gian đen tối nhất của sự nghiệp, tưởng chừng như phải dừng lại tất cả thì Quốc Đại lại may mắn gặp được vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy. Một tháng sau lần đi diễn chung với Cẩm Ly, anh nhận được lời mời làm ca sĩ độc quyền của Trung tâm Kim Lợi do nhạc sĩ Minh Vy quản lý. Khi ấy, anh biết đây là một cơ hội lớn dành cho mình, thế nhưng sự tự ti lúc ấy khiến anh không dám dấn thân vào thử thách mới.

Đắn đo về việc này, anh khóa điện thoại suốt nhiều ngày sau đó. Cho đến khi mở lại máy, anh cũng không dám gọi cho nhạc sĩ Minh Vy. Sau đó, anh đem chuyện này kể với bố và được khuyên: “Con đừng sợ gì hết, hãy cố gắng hết sức. Nếu có vấn đề gì xảy ra giữa con và công ty, chỉ cần nhìn vào vị trí của con lúc này thì sẽ đưa ra được hành động đúng nhất”. Nhờ lời khuyên ấy, Quốc Đại đã quyết định nắm bắt lấy cơ hội.

Quốc Đại xúc động cho biết, lời cảm ơn dành cho Cẩm Ly và Minh Vy không biết bao nhiêu là đủ. Trước khi trở thành ca sĩ độc quyền, cát-sê của anh là 120.000 đồng, kể từ khi về với trung tâm Kim Lợi thì tăng lên 500.000 đồng. Cho đến thời điểm hiện tại, Cẩm Ly và Minh Vy vẫn hỗ trợ anh hết mực trên con đường ca hát mặc dù đã hết độc quyền. Quốc Đại tâm sự, gia đình vẫn thường thúc giục anh lấy vợ, tuy nhiên anh lại chọn cuộc sống độc thân.

Sở dĩ có quyết định này là từ một biến cố không may của cháu anh trong lần sốt nghi viêm não Nhật Bản. Đứng ở vị trí một người cậu, nhìn thấy hoàn cảnh của chị gái, Quốc Đại cảm thấy bị áp lực vô cùng lớn về trách nhiệm của bậc làm cha mẹ sẽ phải gồng gánh nếu như có con cái. Về việc sống độc thân, anh cũng đã chia sẻ thẳng thắn với bố mẹ để gia đình tôn trọng điều ấy. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu duyên đến thì Quốc Đại sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của trái tim.