Giở trò yêu đương rồi bán qua biên giới làm gái bán dâm

ANTĐ - Phần lớn những cô gái bị đám ma cô này tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề kết bạn, yêu đương, rồi bán sang Trung Quốc, đều ở độ tuổi 18.

CQĐT công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, xác minh và bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ buôn người đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Văn Đông (26 tuổi); Bùi Văn Ba (22 tuổi); Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi) và Đồng Văn Hiếu (22 tuổi), cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trong số này, Đông và Ba là anh em ruột.

Cơ quan công an cũng đang xác minh, truy bắt 2 đối tượng liên quan đến đường dây buôn người này, là Phạm Hữu Duy (21 tuổi - đang bị Cục CSHS Bộ Công an khởi tố và tạm giam trong vụ án khác); và Bùi Văn Sỏi, 24 tuổi, trú tại huyện Tứ Kỳ, hiện đang bỏ trốn.

Chân tướng những kẻ buôn người

Manh mối về đường dây phạm tội này bắt nguồn từ đơn của gia đình em Phan Thị D. (18 tuổi, trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương), tố cáo bị Nguyễn Văn Tuấn lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Sau nhiều ngày truy lùng, cơ quan công an đã “ốp” được Tuấn đến làm việc. Tuấn khai nhận cùng với Bùi Văn Đông đã đưa em cháu D. sang Trung Quốc bán cho 1 đối tượng tên Nhung với giá 18 triệu đồng. Tuấn và Đông biết rõ mục đích Nhung “mua” em D. để làm gái bán dâm.

Cách thức Tuấn tiếp cận em D. thế nào? Sau khi được bạn bè giới thiệu, Tuấn dễ dàng chiếm được cảm tình, rồi nhanh chóng đặt vấn đề yêu D. Trước khi bị Tuấn đưa lên Móng Cái, em D. đã ở nhà nghỉ cùng nhóm của Tuấn trong vòng 3 ngày. Bán được D., Tuấn chia cho Đông 9 triệu đồng.

Đáng chú ý, cùng thời điểm buộc Nguyễn Văn Tuấn khai nhận hành vi phạm tội, công an tỉnh Hải Dương còn làm rõ một vụ mua bán người khác cũng do nhóm đối tượng này gây ra. Nạn nhân của vụ án là em Chu Thị Phương Th. (18 tuổi). Đầu tháng 3-2011, Th. từ miền Nam ra Hải Dương kiếm sống và quen biết Bùi Văn Sỏi. Ban đầu, Sỏi xin cho em Th. làm nhân viên một quán cà phê tẩm quất tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ. Sau đó, Sỏi và đồng bọn đã tìm cách lừa bán Th. sang  Quảng Đông, Trung Quốc. Rất may, giữa năm 2012, Th. đã trốn được về Việt Nam.