Giết "thiên nga" đãi... Sir Alex

ANTĐ - Manchester United đã lên ngôi vô địch chiến dịch Premier League 2012-2013,  Sweansea City cũng chẳng còn mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hướng cả về Old Trafford, bởi đêm nay là màn trình diễn cuối cùng của Sir Alex Ferguson trong vai trò “nhạc trưởng” tại “Nhà hát của những giấc mơ”...

Alex Ferguson giải nghệ, nhưng không có nghĩa kể từ mùa giải tới, Man United không còn lởn vởn hình bóng Sir Alex, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhà báo kỳ cựu Jim White của tờ Telegraph ví von “người kế nhiệm Ferguson sẽ phải sống dưới cái bóng khổng lồ của Sir Alex”. Quả là không đơn giản chút nào, cứ như một đứa con có một ông bố quá nổi tiếng nên đi đâu làm gì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cái tên của đứa con. Hãy hỏi Jordi Cruyff và “thảm họa” khi là con Johan Cruyff. Hay chính Darren Ferguson (con Alex Ferguson, Darren hiện là HLV của Peterborough), hoặc Stephan Beckenbauer là con Franz Beckenbauer.

Cũng chính vì lẽ đó mà Jose Mourinho có thể không ham chiếc ghế ở Man United, ngay cả khi đích thân Ferguson từng tuyên bố “Mourinho là người xứng đáng nhất kế tục tôi”. Đời nào “Người đặc biệt” chịu nổi cảnh đang họp chiến thuật trước một trận đấu quan trọng trên sân tập Carrington, bỗng nhiên các cầu thủ Manchester United mất tập trung khi Ferguson bất ngờ “lượn” qua sân tập, vẫy chào các học trò cũ rồi “biến”. Trong vai trò giám đốc và đại sứ M.U, Ferguson có thể ảnh hưởng lớn đến mọi quyết định từ lớn tới nhỏ, như cái cách Matt Busby từng khiến người kế nhiệm Wilf McGuiness “sống dở chết dở” nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn ca ngợi Busby mỗi khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông. 

Vẫn biết Busby hay Ferguson không nỡ xa MU. Họ yêu đội bóng bằng cả con tim, khối óc, cả linh hồn cũng như trí khôn. Cathay Ferguson, bà xã của ông thầy Ferguson nói mỗi ngày chồng mình không nhắc đến đội bóng ít nhất 3 lần thì “ăn không ngon ngủ không yên”. 

Trong suốt 27 năm qua, Sir Alex đã vắt kiệt sức lực để đưa Quỷ đỏ trở thành một đội bóng vĩ đại. Vậy người M.U sẽ làm gì để trả ơn ông? Chẳng có buổi lễ tôn vinh nào ý nghĩa hơn bằng chiến thắng vang dội trước Swansea đêm nay ở Old Trafford, bởi đây là trận đấu cuối cùng trong mùa giải năm nay của M.U trên sân nhà (vòng đấu cuối M.U đá trên sân West Brom).

Trận lượt đi trên đất xứ Wales hồi tháng 12 năm ngoái, Rooney và các đồng đội đã không thể tặng cho Sir Alex món quà Giáng sinh và sinh nhật sớm bằng chiến thắng (hòa 1-1). Nhưng đêm nay, đêm cuối cùng của Sir Alex tại “Nhà hát của những giấc mơ”, đám sao Quỷ đỏ biết phải làm gì để nói lời tạ từ với ông thầy vĩ đại.

Cũng đáng nói thêm rằng tuyên bố rời khỏi cương vị HLV trưởng Manchester United của Sir Alex khiến nhiều người “chết cay chết đắng” khi cổ phiếu M.U rớt giá thê thảm. Giá cổ phiếu của M.U giảm khoảng 6%, từ 12,1 bảng xuống 11,43 bảng. Theo thông tin mới nhất từ Sở Giao dịch chứng khoán New York - Mỹ, M.U mất ít nhất 100 triệu bảng vì tin Sir Alex Ferguson từ chức.