Giết người, cướp của rồi hối hận thì đã quá muộn màng

ANTD.VN - Vì lao vào con đường cờ bạc, lô đề Nguyễn Thành Phát đã đánh đổi bằng cả cuộc đời mình, đi kèm ước mơ và niềm hy vọng của gia đình… 

Giọt nước mắt muộn màng

Nguyễn Thành Phát là con trưởng trong một gia đình có 3 anh em tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Gia cảnh khó khăn, em trai bị di chứng bẩm sinh, suy dinh dưỡng từ nhỏ. Mẹ Phát cũng vừa sinh một em nhỏ được khoảng 7 tháng tuổi, kinh tế của gia đình chỉ trông chờ vào đồng ruộng. Sau cơn bão vừa qua, căn nhà cấp 4 của gia đình Phát bị tốc hết mái, bố mẹ Phát phải vay tiền để sửa nhà, nên chỉ trông mong vào cậu con trai cả để trang trải nợ nần.

Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai (áo xanh) trực tiếp làm việc với Nguyễn Thành Phát khi đối tượng có biểu hiện mất bình tĩnh

Học hết lớp 12, Phát ra Hà Nội học nghề nấu ăn tại một trường dạy nghề ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Có năng khiếu nấu ăn nên dù còn đang học, Phát đã được nhiều nhà hàng mời đến làm việc. Phát trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bố mẹ.

Mọi thứ sẽ khác nếu vụ án đau lòng không xảy ra...

Hình ảnh camera an ninh ghi lại khi Nguyễn Thành Phát đi xe máy đến cửa hàng tạp hóa 104 phố Ngũ Nhạc

Sau khi bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản, giết người, Nguyễn Thành Phát rất ân hận, nhưng những giọt nước mắt cay đắng lúc này không thể xóa nhòa đi tội lỗi. Tại cơ quan công an, Phát liên tục mất bình tĩnh và gào khóc thương bố mẹ, bởi từ ngày ra trường đi làm được khoảng 6 tháng nay, Phát chưa giúp gì được cho gia đình về kinh tế.

Vừa ra trường, Phát đi làm tại một nhà hàng trên phố Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, chưa được bao lâu thì sa vào lô đề, cờ bạc. Một mình bươn trải trên đất khách quê người, nên khi số nợ lên đến hơn 40 triệu đồng, không thể xoay xở, Phát nảy ý định đi cướp tài sản.

Ra tay đến cùng để bịt đầu mối

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 28-10, sau khi đi đám cưới, sẵn có chút hơi men, Phát “thủ” sẵn con dao nhọn mà anh ta thường dùng làm bếp, nấu ăn rồi đi xe máy lòng vòng tìm người sơ hở để cướp tài sản.

Đến phố Ngũ Nhạc, thấy chủ cửa hàng tạp hóa tại số nhà 104 ở nhà một mình, đối tượng đến giả vờ mua dầu gội. Nhân lúc bị hại sơ hở, Nguyễn Thành Phát rút dao nhọn đâm thẳng vào cổ chủ cửa hàng rồi cướp túi xách, bên trong có tiền bán hàng cùng nhiều thẻ điện thoại.

Đúng lúc đó, anh Nguyễn Văn Du, sinh sống tại phường Thanh Trì đến cửa hàng này mua đồ thì phát hiện sự việc. Sau khi báo công an, anh Du cùng 3 thanh niên ở gần đó và lực lượng Công an phường Thanh Trì hỗ trợ bắt giữ đối tượng và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Con dao đối tượng dùng để gây án

Tại cơ quan công an, Phát khai rằng bắt đầu lún sâu vào cờ bạc từ đầu năm 2016. Cay cú vì nhiều lần thua, để có tiền sát phạt, Phát đã vay mượn của bạn bè làm cùng nhà hàng, ứng trước lương trong nhiều tháng, nhưng càng đánh càng thua, nợ nần thêm chồng chất.

Bị chủ nợ đòi gắt gao, từng nhiều lần cho người tìm gặp, uy hiếp, Phát quyết định đi cướp. Và mục tiêu mà anh ta nhắm đến là chủ cửa hàng tạp hóa số nhà 104 phố Ngũ Nhạc. Sau khi cướp tài sản, Nguyễn Thành Phát đã ra tay, muốn giết bằng được nạn nhân để bịt đầu mối.

Túi xách của chủ cửa hàng tạp hóa bị đối tượng cướp

Trước những chứng cứ lực lượng Công an thu thập được, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 31-10, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Phát về hành vi giết người, cướp tài sản.