Giết hại dã man người vợ trẻ, rồi bình thản đi uống rượu và "lướt web"

ANTĐ - Trong lúc cãi vã, vợ Quát bực tức nói vài lời khó nghe. Sẵn chiếc ghế đôn ở bàn trang điểm, đối tượng liền chộp lấy rồi thẳng tay nện xuống đầu người phụ nữ đoản mệnh.

Với phiên tòa sáng nay (25-11), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Cao Xuân Quất (SN 1990, trú tại khu tập thể X20, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”. Đau buồn hơn, người bị Quát giết hại dã man lại chính là người vợ trẻ đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ.

Tòa án Hà Nội đã làm rõ Cao Xuân Quát và chị Nguyễn Ngọc Anh Tr (cũng SN 1990, ở phường Cổ Nhuế 2, cùng quận Bắc Từ Liêm) kết hôn với nhau vào năm 2013. Sau 1 năm ngày cưới, chị Tr đã nhanh chóng sinh hạ cho Quát một bé trai kháu khỉnh.

Nhưng cũng kể từ thời điểm ấy và do vướng bận con nhỏ nên tình cảm cùng sự mặn nồng của chị Tr dành cho Quát không còn được như những ngày mới cưới nhau. Có lẽ chính vì thế mà Quát thường tỏ ra chán nản và hay sinh sự với người vợ trẻ.

Cao Xuân Quát đã giết hại dã man người vợ trẻ 

Trước ngày giết hại chị Tr không lâu cũng vì vướng bận con nhỏ nên Quát đồng ý theo vợ con về bên ngoại ở tạm một thời gian và hai vợ chồng chỉ đưa nhau về nhà bố mẹ đẻ vào dịp cuối tuần. Cũng như những lần trước, dịp cuối tuần giữa tháng 12-2014, vợ chồng Quát lại chở nhau về nhà bố mẹ đẻ ăn nghỉ cho vui cửa, vui nhà.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 19-12-2014, sau khi mang quần áo từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng giặt giũ, chị Tr cùng Quát lên phòng riêng tại tầng 4 để nghỉ ngơi. Nhưng rồi tại đây, vợ chồng Quát lại xảy ra cãi vã. Bực tức, chị Tr lớn tiếng với chồng: “Tao ở với mày mấy năm rồi tao đi lấy thằng khác”.

Phải nhận những lời khó nghe, Quát đùng đùng nổi giận và chộp ngay chiếc ghế đôn ở bàn trang điểm đập vào đầu vợ, làm chiếc ghế vơ tan. Bất ngờ bị một đòn chí mạng, chị Tr chỉ kịp thốt lên: “Quát ơi! Chồng tỉnh lại đi, vợ đây mà”. Thế nhưng không chút do dự, Quát tiếp tục sử dụng chiếc chân ghế còn lại trên tay đập thêm vài ba nhát nữa vào đầu vợ.

Tiếp đến, kẻ giết hại vợ dã man còn lấy chiếc khăn tắm của con ở trên giường siết cổ chị Tr cho chết hẳn. Nhận thấy người vợ trẻ không còn nổi một cơ hội sống sót, Quát dùng chăn phủ kín thi thể bị hại, rồi xuống tầng 3 tắm rửa sạch sẽ.

Trước khi khóa trái cửa phòng riêng và chạy trốn, Quát còn cậy tủ của bố mẹ đẻ lấy cắp 50 triệu đồng. Vô cảm hơn, kẻ giết hại vợ dã man sau đó còn rủ mấy người bạn đi uống rượu và ngồi lỳ trong quán Internet “lướt web”.

Tối muộn cùng ngày, qua Facebook của chị Tr, đối tượng thấy tin nhắn của một người bạn vợ cầu chúc cho linh hồn bị hại được an nghỉ và biết công an đang truy lùng gắt gao thủ phạm nên đón xe ô tô bỏ trốn vào các tỉnh miền Trung. Quá trình trốn tránh tội ác, Quát nhiều lần gọi điện xin tài khoản của bạn bè để gửi tiền nhờ mua sữa cho con.

Trong những lần ấy, kẻ giết hại vợ dã man đều được bạn bè khuyên răn ra đầu thú, nhưng đối tượng vẫn nhất quyết không “hồi tâm hối cải”. Phải đến tận ngày 26-12-2014, khi được bố đẻ trực tiếp khuyên bảo, Quát mới chịu tìm tới công an xã Giao Châu (Giao Thủy, Nam Định) – quê nội của đối tượng để đầu thú.

Về phía nạn nhân, tối 19-12-2014, gọi mãi mà không thấy vợ chồng chị Tr dậy ăn cơm nên người thân của Quát buộc phải phá cửa xông vào. Từ đó, vụ án hết sức đau lòng này mới bị phát hiện. Khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy, chị Tr bị đa thương tích ở vùng đầu và nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

Khai báo lại tội ác tại tòa, ngoài việc hoàn toàn thừa nhận nội dung vụ án như trên, Quát còn trình bày trước khi giết hại chị Tr, bị cáo và người vợ trẻ không hề có bất kỳ mâu thuẫn gì lớn. Từ ngày bị cáo và chị Tr lấy nhau, cả 2 bên gia đình nội ngoại đều nhất mực yêu thương, đùm bọc đôi vợ chồng trẻ.

Giải thích động cơ gây án, Quát trình bày: “Bị cáo thực sự không hiểu vì sao lại làm vậy. Lúc vợ nằm bất động dưới sàn nhà, bị cáo thấy chân tay mình cứng đơ, không cử động được”. Tuy nhiên, khi bị nữ chủ tọa phiên tòa truy vấn “chân tay cứng đơ mà lại lấy được khăn xô siết cổ vợ và cậy tủ lấy tiền bỏ trốn à”, thì kẻ giết vợ dã man chỉ cúi đầu im lặng.

Ở phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo thể hiện rõ tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác và coi thường pháp luật. Chỉ vì một khúc mắc rất nhỏ nhặt của vợ chồng, vậy mà bị cáo lại nhẫn tâm và dùng hung khí nguy hiểm đánh vợ mình đến chết. Hành vi của bị cáo thể hiện rõ tính chất quyết liệt và phạm tội đến cùng.

“Lẽ ra bị cáo phải nhận thức được rằng vợ bị cáo vừa mới sinh và đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ nên tâm, sinh lý có nhiều thay đổi so với trước. Hơn ai hết và đáng ra bị cáo phải là người biết quan tâm, chia sẻ với vợ con ở điểm này…” – nữ KSV nhận định. Với những đánh giá về tính chất, mức độ tội phạm đưa ra, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Cao Xuân Quát tù chung thân.

Đồng quan điểm với cơ quan truy tố, thế nên sau ít phút nghị án, HĐXX sơ thẩm TND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt kẻ giết hại người vợ trẻ dã man Cao Xuân Quát tù chung thân, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Về dân sự và khoản tiền 50 triệu đồng bị cáo tự ý lấy của bố mẹ đẻ, do những người liên quan tới vụ án không đề nghị xem xem nên tòa án cũng không đề cập giải quyết.