Giết hại bạn gái rồi dọa tử thủ bằng thuốc nổ

ANTĐ - Mặc cho gia đình kịch liệt phản đối, Phan và chị Tuyết vẫn quyết định “rổ rá cạp lại” với nhau. Nhưng dự định về một đám cưới trong nay mai đã không thành hiện thực chỉ vì đòn ghen của gã bạn trai có tiếng cờ bạc, rượu chè.

Lực lượng cảnh sát dẫn giải Đoàn Văn Phan (x)

Xác chết trùm chăn

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ Đoàn Văn Phan (37 tuổi, ở thôn Hoàng Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân vụ án chính là người đã hết mực thương yêu Phan.

Trước đó, vào sáng 10-9, cơ quan công an nhận được tin báo về việc một phụ nữ tử vong tại phòng 201 của nhà nghỉ H.V, ở thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, xác chết được phủ chăn kín mít, bắt đầu phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Cơ quan công an phát hiện trên đệm có máu khô và nhiều vết chân dính máu trong phòng nghỉ. Nhận định vụ việc có dấu hiệu hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tuyết (37 tuổi, ở huyện Lương Tài). Theo chủ nhà nghỉ H.V, chị Tuyết là khách quen, hay đến thuê phòng cùng với bạn trai là Đoàn Văn Phan. Mỗi lần đến đây, hai người thường ở lại vài ngày. 

Ngày 6-9, chị Tuyết được Phan đèo đến bằng xe máy. Sau khi ăn uống và hát karaoke, chị Tuyết lên phòng nghỉ còn Phan phóng xe máy ra ngoài. Đến trưa hôm sau, Phan mua một bát bún mang đến nhà nghỉ nhưng lại vội vã đi ngay. Quản lý nhà nghỉ xác nhận, buổi tối chỉ có chị Tuyết ở lại. Trước lúc ra ngoài, Phan nói với nhân viên không cần dọn phòng để tránh làm phiền. Chiều 8-9, Phan quay lại lần cuối, trước khi biến mất.

Thấy khách có biểu hiện khác thường, ngày 9-9, chủ nhà nghỉ gọi điện lên phòng 201 nhưng máy bận. Liên lạc theo điện thoại di động của Phan thì được biết, người này đang ra ngoài để mua đồ ăn cho chị Tuyết. Chiều hôm đó, Phan còn chủ động gọi điện cho nhà nghỉ nói về việc thua bạc phải “cắm” xe máy nên đang đi thu xếp tiền. Sáng 10-9, thấy trong phòng bốc mùi lạ, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị Tuyết nằm chết trên giường, toàn thân được phủ kín bằng chăn.

Tội ác từ sự ghen tuông

Kết quả khám nghiệm cho thấy nhiều khả năng, nạn nhân tử vong ngay trong ngày đầu tiên đến nhà nghỉ (6-9). Căn cứ tài liệu điều tra có được, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Đoàn Văn Phan là nghi can trực tiếp liên quan đến vụ án và việc Phan quay lại nhà nghỉ là nhằm mục đích che giấu sự việc để chờ cơ hội phi tang xác chết. Lập tức, nhiều mũi công tác đã rà soát, truy bắt đối tượng. Từ hôm xảy ra sự việc, không ai nắm rõ tung tích của Phan vì đối tượng không xuất hiện tại nơi cư trú. Cơ quan chức năng đã thu giữ tại nhà Phan túi xách, giấy tờ tùy thân của nạn nhân Tuyết.

Quá trình bỏ trốn, Phan vẫn duy trì mối liên lạc với một số người. Khi cơ quan công an vận động ra đầu thú, Phan tỏ ra manh động, đe dọa sẽ tử thủ bằng thuốc nổ nếu bị truy bắt. Lại có lúc, Phan nói đang ngồi trên xe taxi; nếu lực lượng công an đến gần, anh ta sẽ giết lái xe rồi tự sát. “Trong số hàng chục tin nhắn gửi đi, đối tượng còn đe dọa, uy hiếp cả lực lượng làm nhiệm vụ. Anh ta còn nhắn muốn được về thắp hương cho nạn nhân, nếu không sẽ cho nổ mìn ở đám tang”, một trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Xác định đối tượng có tiền án này có thể sẽ có hành vi manh động, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sẵn sàng mọi phương án để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân xung quanh. Rạng sáng 11-9, lực lượng vây bắt khoanh được nơi lẩn trốn của Phan tại một nhà nghỉ ở huyện Nam Sách, đã khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương đột kích, khống chế gọn Đoàn Văn Phan.

Tại cơ quan điều tra, Phan nói rằng rất yêu chị Tuyết và hai người đang chuẩn bị làm đám cưới. Lúc ở trong nhà nghỉ, Phan nghi ngờ chị Tuyết có người đàn ông khác nên có hành động ghen tuông. Sau khi dùng tay đè vào cổ làm chị Tuyết bị ngất, Phan đã cầm chiếc đôn để điện thoại đập vỡ đầu người tình. Thấy chị Tuyết tắt thở, Phan phủ kín chăn rồi lấy túi xách, xe máy của nạn nhân đem đi cầm cố. Phan cũng khai nhận: Để tránh bị chủ nhà nghỉ phát hiện, đối tượng đã làm kênh điện thoại cố định trong phòng nghỉ, rồi hàng ngày vẫn “tiếp tế” bánh kẹo, đồ ăn…