Giết bà cụ 86 tuổi để cướp tiền mua áo mới dự đám cưới

ANTĐ - Một thiếu niên còn non choẹt, dáng mảnh khảnh, có chiếc mũi thẳng với gương mặt sáng. Nếu gặp cậu ta ở một nơi khác thì không ai ngờ được rằng người thiếu niên này là một tội phạm giết người, cướp tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Trung (SN 1996, ngụ xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) phạm tội giết người, cướp tài sản.

Ngày 20-10-2011, bà Lê Thị Đúng 86 tuổi, nằm chết trên giường ngủ tại nhà riêng ở ấp Tân Lập, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh với nhiều vết trầy xước trên mặt. Bà Đúng sống một mình, đang khỏe mạnh, không gây thù oán với ai, cái chết đột ngột cùng những vết trầy xước không bình thường này khiến các con của bà Đúng không cam lòng và trình báo cơ quan Công an. Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng truy tìm hung thủ.

Giết bà cụ 86 tuổi để cướp tiền mua áo mới dự đám cưới ảnh 1
Cán bộ điều tra lấy lời khai Trần Minh Trung

Sau khi xác định đây là vụ án mạng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cầu Ngang phân công cán bộ điều tra phối hợp Công an xã Long Sơn và công an ấp Tân Lập tiến hành xác minh, điều tra. Qua đó, tập trung nghi vấn thủ phạm là Trần Minh Trung 15 tuổi, ngụ cùng ấp, ở cách nhà bà Đúng khoảng 100 mét. Trần Minh Trung bị mời đến Công an xã Long Sơn. Không lý giải được các dấu hiệu bất minh của mình, Trần Minh Trung đã khai nhận hành vi phạm tội.

Sinh  năm 1996 trong một gia đình nông dân nghèo, được cha mẹ cho ăn học, nhưng mới lớp 8, Trung bỏ trường, bỏ lớp, với lý do không thích học nữa. Hàng ngày, Trung phụ cha chăm sóc vuông tôm của gia đình. Nhà ở cùng xóm với bà Đúng, nhiều lần Trung đến hái dừa mướn nên biết rõ đường đi nước bước trong nhà bà Đúng. Chiều ngày 19-10-2011, tình cờ biết chuyện bà Lê Thị Đúng chuẩn bị đi chơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩ bà Đúng có chuẩn bị sẵn tiền để đi chơi, Trung thì đang cần tiền để mua quần áo mới đi đám cưới, Trung nảy sinh ý định trộm tiền của bà Đúng. Chờ đêm đến, thừa lúc trời tối, Trung đến nhà bà Đúng, mở cửa sau lẻn vào để trộm tiền. Bị bà Đúng phát hiện, Trung lấy cái khăn mặt có sẵn ở trên giường bịt miệng bà Đúng. Bà Đúng vùng vẫy, Trần Minh Trung ấn thúc gối lên hông bà. Một lúc sau, thấy bà Đúng bất động, Trung lục soát lấy được túi đựng tiền trong túi của bà Đúng, được 2,2 triệu đồng rồi trở ra bằng cửa sau, về nhà ngủ.

Mới mười lăm tuổi, bản thân chưa phạm tội, trong phút chốc, Trần Minh Trung thành kẻ giết người, cướp tài sản. Vụ án này là một lời cảnh báo thực trạng đáng buồn phạm tội nhất thời ở tuổi thiếu niên.