“Gieo tình yêu, gặt hạnh phúc”

(ANTĐ) - Người xưa có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Gặp bà Lê Thị Huy Bích và trò chuyện cùng bà trong một buổi chiều đầu đông làm tôi có cảm giác bà đã xây nên một tổ ấm thực sự trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.

“Gieo tình yêu, gặt hạnh phúc”

(ANTĐ) - Người xưa có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Gặp bà Lê Thị Huy Bích và trò chuyện cùng bà trong một buổi chiều đầu đông làm tôi có cảm giác bà đã xây nên một tổ ấm thực sự trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.

Bà Lê Thị Huy Bích mãn nguyện vì hạnh phúc bên con cháu
Bà Lê Thị Huy Bích mãn nguyện vì hạnh phúc bên con cháu

Một chút băn khoăn vì không biết có nên tâm sự câu chuyện cuộc đời mình cho tôi trên gương mặt người phụ nữ nhanh nhẹn và tươi tắn đã bước sang tuổi 70 khiến tôi im lặng.

Bằng giọng nói thong thả bà kể: “Tôi lấy ông nhà tôi khi mới 20 tuổi và chồng tôi đã có 3 người con trai riêng. Vì thương yêu ông ấy nên tôi quyết định lấy mặc dù lúc đó gia đình ngăn cản. Do bị bệnh tim bẩm sinh nên tôi không sinh con và coi con chồng như con mình đẻ ra. Các con tôi giờ đã trưởng thành và rất hiếu thuận. Tôi rất tự hào vì các con tôi luôn kính trọng, yêu quý và chăm sóc cho tôi. Đó là thứ quà tặng vô giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được”. Công tác nhiều năm trong ngành ngân hàng của quận Hoàn Kiếm, năm 1991 bà về nghỉ hưu và tham gia công tác hoạt động xã hội tại khu phố. Hiện bà làm Trưởng ban công tác Mặt trận của phường Hàng Gai. Với tâm niệm làm gì cũng phải xuất phát từ cái tâm và luôn luôn gương mẫu từ trong gia đình mình thì mới nói được mọi người, khiến bà được người dân trong khu phố rất yêu mến kính trọng. Đã có thời điểm khu phố bà ở, nhiều người vướng vào ma túy. Khi đó bà đã đến vận động từng gia đình có con mắc nghiện để động viên họ trở về với gia đình. Là người sống tình cảm bà luôn quan tâm và giúp đỡ những người sống xung quanh với suy nghĩ giản dị, tình cảm là thứ không gì bù đắp được.

Trong gia đình, bà là người rất chỉn chu và giáo dục các con, các cháu theo truyền thống, nền nếp trên kính, dưới nhường, biết quan tâm và chia sẻ. Bà nói “Tôi có một điều rất thuận lợi là các con, các cháu rất tạo điều kiện để tôi tham gia công tác xã hội và luôn ủng hộ công việc của tôi. Tôi cảm thấy thật sự mãn nguyện trong tổ ấm của mình”. Đó phải chăng là hạt mầm bà đã gieo từ tình yêu để nhận được món quà hạnh phúc. 

  Ngọc Bảo