Gieo gì gặt nấy

ANTĐ - Hãi quá ông ạ. Có quả ớt nho nhỏ, mà cứ 3 ngày phải phun thuốc trừ sâu 1 lần. Mỗi vụ ớt người trồng “tắm” hóa chất hơn chục lần.

- Tôi không ngờ quả ớt mà cũng bị tẩm độc đến mức ấy.
- Không có loại rau xanh nào thoát được: rau cải, dưa leo, bầu bí, mồng tơi, đậu đũa, rau ngót, rau muống, rau đay... xanh mướt vì được tưới tắm “thuốc vượt, thuốc phì” chỉ sau 1 ngày phun thuốc.
- Xem ra rau nào cũng “mượt mà” hóa chất. Thế còn trái cây, chắc là đỡ độc hơn?
- Thoát làm sao được. Từ chuối, đu đủ, na, bưởi lan sang xoài, sầu riêng... đều “dính” thuốc kích thích tăng trọng, chín ép “vượt mức” cho phép hàng chục lần. 
- Ông có thể cho tôi biết một số loại thịt thà, cá mú ăn vào mà không sợ chết “bất đắc kỳ tử” không?.
- Tự tay ông nuôi con gà, con lợn như hồi bao cấp thì mới yên tâm 100% an toàn. Vừa hôm nọ cơ quan chức năng thu giữ mấy trăm kilogam nội tạng trâu, bò bốc mùi. Đáng sợ hơn, trong đó có hơn 1 tạ tim lợn đã chuyển màu đen.
- Điều đáng sợ nhất là những kẻ “tim đen” vẫn cứ nhơn nhơn buôn bán những thực phẩm độc hại này, bất chấp sức khỏe, tính mạng của cộng đồng. Rồi bọn họ sẽ phải trả giá đấy! Luật đời gieo gì thì gặt nấy, ứng nghiệm lắm ông ạ.
- Thôi, tôi cứ mong là sắp tới có Thanh tra an toàn thực phẩm, mọi việc cấp cơ sở sẽ khác đi và tiến bộ lên. Ông cứ nói luật đời làm gì, chúng ta có pháp luật cơ mà.