Hà Nội

Giấu ma túy trong sạc pin điện thoại nhưng không qua mắt nổi "141"

ANTĐ - Hai đối tượng chở nhau ung dung trên phố với hai gói ma túy đá được ngụy trang kỹ. Thế nhưng, hành vi này không thể qua mắt các chiến sỹ tổ công tác 141 – CATP Hà Nội.

Tối ngày 4/4, tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội do Trung tá Vũ Văn Ngoại chỉ huy làm nhiệm vụ tại chốt Đào Tấn – Nguyễn Khánh Toàn. Khoảng 20h, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát 29V2 – 8457 không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng xe, đưa về chốt xử lý.

Ma túy đá được giấu trong sạc pin điện thoại một cách tinh vi

Tại chốt, cán bộ chiến sỹ đã kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi xách mà nam thanh niên ngồi sau đeo có một ổ sạc pin điện thoại. Nếu nhìn thông thường thì không phát hiện thấy dấu hiệu khả nghi, tuy nhiên, từ thái độ của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã quyết định cậy ổ sạc và thu được hai gói ni lông chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng ngồi sau là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1972, trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội khai nhận, số ma túy trên được các đối tượng mang giao cho một đối tượng khác tên Quỳnh. Bản thân Tuấn Anh đã có tiền sự 30 tháng cai nghiện ma túy bắt buộc, còn đối tượng cầm lái là Nguyễn Trường Nguyên, sinh năm 1986, trú tại số 3, ngõ 378 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho công an phường Cống Vị, quận Ba Đình tiếp tục xác minh làm rõ.