Siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng:

“Giàu - nghèo không phải là thước đo hạnh phúc!”

ANTĐ - “Hạnh phúc là được quan tâm, chăm sóc và đặc biệt là sự hiểu lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình” - diễn viên, siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ.

“Giàu - nghèo không phải là thước đo hạnh phúc!” ảnh 1

- PV: Vừa đảm nhận  vai trò giám khảo tại chương trình “Vietnam’s Next Top Model 2013”, theo chị có nên chấp nhận thí sinh đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ tham gia cuộc thi?

- Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng: Tôi nghĩ như thế này: “đồ thật” hay “đồ giả” không quan trọng, mà quan trọng nó có đẹp hay không. Nếu nó hài hòa, không quá lộ liễu, thì chấp nhận được. Không nên ngăn cấm họ thử sức mình ở các cuộc thi.

- Nếu xét trên hai trường phái “Đẹp tự nhiên” và “Đẹp theo ý muốn” (tức là có sửa) thì Thanh Hằng “ngã” về bên nào?

- Tôi sẽ không “ngã” về bên nào cả. Tôi luôn tôn trọng cái đẹp tự nhiên. Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu sửa được điểm nào để khuôn mặt mình đẹp hơn một chút thì cũng đáng lắm chứ. Mỗi người có quyền lựa chọn cho bản thân mình, không ai có quyền lấy quan điểm của mình ra mà bắt ép người khác theo được, nên ai muốn đẹp hơn thì mình nên ủng hộ vì đâu có hại đến ai.

- Trong giới nghệ sĩ, người mẫu, hầu như ai khi bắt đầu đóng phim cũng khẳng định sẽ cố gắng trở thành diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải “đá lấn sân”, vậy theo Thanh Hằng, một diễn viên chuyên nghiệp là người như thế nào?

- Tôi thường không để ý lắm đến chuyện người ta gọi mình là diễn viên chuyên nghiệp hay nghiệp dư, quan trọng là mình diễn xuất như thế nào để có thể “kéo” khán giả đến rạp xem phim. Vì thế, khái niệm diễn viên chuyên nghiệp hay nghiệp dư tốt nhất hãy để cho khán giả đánh giá khi họ xem xong bộ phim mình đóng. 

- Chị quan niệm thế nào là sự gợi cảm, và gợi cảm đến đâu thì đủ độ? Nhiều người cho rằng, phim Việt hiện giờ đang quá đà về yếu tố “gợi cảm”?  

- Thực sự tôi là diễn viên chứ không phải đạo diễn nên đạo diễn có nhiều cách suy nghĩ mình không thể nào đoán được. Gợi cảm và gợi cảm quá đà thế nào chỉ có thể nhận định khi được đặt vào từng bối cảnh cụ thể.

- Nếu người yêu của chị không chấp nhận chị đóng phim có cảnh “nóng”, chị xử trí ra sao?  

- Hiện giờ Hằng đang trong trạng thái “một mình” nên không cần phải băn khoăn gì về điều này, cảnh nào mình cho là hợp lý hợp tình, không “vượt chuẩn”, không vi phạm những vấn đề về thuần phong mỹ tục thì tôi sẵn sàng nhận vai thôi.  

- Chị nghĩ thế nào về quan hệ giữa nghề người mẫu và các giải thưởng? Một người mẫu muốn thành công có nhất thiết phải giành cho được một số giải thưởng?

- Giải thưởng làm cho người ta cố gắng, nỗ lực để được công nhận sức lao động mình bỏ ra. Khi bạn nỗ lực hết sức thì thành công và giải thưởng luôn đi kèm với nhau, hỗ trợ nhau nếu bạn biết sử dụng chúng.

- Hằng nghĩ sao về suy nghĩ: sắc đẹp và trí thông minh thường không làm bạn với nhau?

- Tôi không nghĩ vậy. Sắc đẹp và trí thông minh là hai yếu tố liên quan rất đặc biệt nên chắc mối “thâm tình” này khó bỏ qua và khó chia lìa lắm.

- Vậy Hằng quan niệm thế nào về hạnh phúc? Càng giàu thì có càng hạnh phúc hơn?

- Với tôi, hạnh phúc là được quan tâm, chăm sóc và đặc biệt là sự hiểu lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Giàu nghèo không phải là thước đo của hạnh phúc. 

- Xin cảm ơn Thanh Hằng!