Giật mình với hình ảnh rùng rợn đầu tiên trong phim kinh dị "Chuyện ma gần nhà"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Chuyện ma gần nhà” là tên gọi dự án phim điện ảnh dựa trên những truyền thuyết đô thị đậm chất Việt do đạo diễn Trần Hữu Tấn dàn dựng.

Đại diện đơn vị sản xuất phim bày tỏ kỳ vọng dự án phim kinh dị này sẽ góp phần mang những chất liệu, câu chuyện được cho là “đặc sản” được lưu truyền trong dân gian Việt Nam lên màn ảnh. Phim được tiết lộ là khai thác hình mẫu các nhân vật gây ám ảnh mà dân gian vốn đã và đang lan truyền cho nhau một cách tự nhiên vì sự tò mò.

Đặc biệt, đây cũng được xem là bộ phim kinh dị "made in Việt Nam" đầu tiên có đề tài lấy cảm hứng từ các truyền thuyết đô thị Việt Nam. Ngay từ khi công bố, phim cũng gây chú ý khi sử dụng hình tượng quen thuộc là cô gái bí ẩn xuất hiện trên khắp các xe nước mía Việt Nam với mái tóc đen, dáng mặt hơi buồn, tay cầm cốc nước mía.

Đã có một số giả thuyết về nguồn gốc cô gái này, nhưng đến nay chưa thể xác định chính xác danh tính người con gái trong bức vẽ đó. Từ hình tượng này, êkip làm phim quyết định khai thác thêm nhiều câu chuyện bí ẩn khác, được truyền miệng trong dân gian nhằm tạo nên “Chuyện ma gần nhà”.

Ngoài hình tượng cô gái trên xe nước mía, phía êkip sản xuất phim cho biết, nhữngthước phim còn kể về những truyền thuyết đô thị ám ảnh và ghê sợ nhất Việt Nam. Kịch bản xoay quanh các câu chuyện truyền miệng, những lời đồn thổi trong dân gian mà có thể nhiều người trong chúng ta từng chia sẻ cho nhau trong những buổi kể chuyện ma.

Đảm nhận vai trò dàn dựng phim, đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ niềm vui khi cuối cùng “Chuyện ma gần nhà” cũng ấn định được lịch ra rạp sau thời gian dài các hoạt động phim ảnh phải tạm hoãn vì dịch bệnh. Anh tin rằng chất lượng của phim sẽ kéo khán giả đến rạp và thỏa mãn sự chờ đợi về một bộ phim ma đáng sợ đúng nghĩa. Cũng theo đạo diễn Trần Hữu Tấn, phim sẽ làm sống lại những truyền thuyết đô thị mà khi nghe qua ai cũng thấy quen thuộc và anh tin chính sự gần gũi này sẽ tạo cảm giác chân thật mang đến sự ám ảnh nhất cho người xem.

Mới đây những hình ảnh đầu tiên hé lộ về ba tuyến nhân vật chính trong phim. Trong đó, đoạn phim đầu tiên tập trung vào nhân vật của Khả Như cùng huyền thoại về nhân vật cô Mía. Nữ diễn viên hóa thân một cô gái xinh đẹp, sang trọng nhưng hành tung bí ẩn, ngồi trước gương đọc thần chú với phong thái ma mị. Phân cảnh sau đó dường như cho thấy nhân vật này đang lột bỏ chính da mặt của mình, để lộ vẻ mặt đầy kinh hoàng đầy ám ảnh. Một cô gái trẻ (Như Đan đóng) vô tình chứng kiến cảnh này và sẽ đối mặt với ác quỷ trong cuộc rượt đuổi tàn khốc trong nhà.

"Chuyện ma gần nhà" cũng là dự án bước ngoặt trong sự nghiệp của Khả Như với việc lần đầu tiên nữ diễn viên hài này có cơ hội thử sức trong một vai diễn kinh dị được cho là có diễn xuất tâm lý khá nặng. Khả Như chia sẻ, để có thể hóa thân vào vai diễn trong phim, cô đã phải nuôi dưỡng cảm xúc trong một thời gian dài để có thể hiểu được nhân vật, buông hết mọi vai diễn trước đó để hòa nhập với con người mới của mình trên màn ảnh rộng.

Đoạn phim thứ hai mang không khí rùng rợn khi nhân vật do nam diễn viên Huỳnh Thanh Trực đóng. Anh xuất hiện trước tấm gương với khuôn mặt đáng sợ, nhìn chằm chằm vào phía trước như thể có một thế lực vô hình nào đó thao túng. Rồi bất ngờ nhân vật này bị xô đẩy ra sân khấu, thất thần chứng kiến cảnh tượng ghê sợ nhất đời mình. Một nhóm khán giả kỳ lạ đang ngồi vây lấy một ông già (nghệ sĩ Mạc Can đóng), vỗ tay như tán thưởng cho màn trình diễn của quỷ dữ.

Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự tái xuất với điện ảnh của nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi 77. Lão nghệ sĩ hóa thân một nhân vật có cảm xúc, số phận đặc biệt với nhiều phân cảnh kinh dị đan xen tâm lý. Thời điểm quay phim, ông cũng hào hứng vì lại có cơ hội làm nghề dù tuổi đã cao. Vai diễn này cũng độc đáo với nghệ sĩ Mạc Can vì có những phân cảnh xuất hiện trong bộ dạng của một chú hề. Ngoài đời thực, ông cũng từng nổi tiếng với vai trò ảo thuật gia.

Ở đoạn phim cuối cùng, nữ diễn viên Vân Trang lại là tâm điểm của đoạn phim thứ ba với những phân cảnh độc diễn gây ám ảnh. Trong vai một nhà ngoại cảm, cô liên tục đối mặt những hiện tượng kỳ bí. Vân Trang tâm sự, "Chuyện ma gần nhà" là dự án đặc biệt với cô khi giai đoạn ghi hình vào tháng 3-2021 cũng chính là lúc cô biết mình mang thai. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm hoàn thành vai diễn vì quá yêu thích câu chuyện của nhân vật. Trong thời gian nhập vai, cô chấp nhận lăn xả, mặt mũi lấm lem hoặc lăn lê đất dưới đất suốt nhiều giờ. Cũng theo Vân Trang, cô nhận được sự ủng hộ cô hết mình từ chồng trong suốt dự án này. Khi biết cô mang thai, anh luôn nhắc phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

"Ở phim này, tôi thường xuyên phải ghi hình vào ban đêm, quay từ tối tới sáng. Trong thời gian quay, tôi khá đuối và mệt, nên cứ về nhà là chồng chăm sóc chu đáo mọi việc, để tôi thoải mái ngủ từ sáng tới chiều rồi dậy quay tiếp." - Vân Trang chia sẻ.