Giáo viên dạy tiểu học giết mẹ vợ "hờ", giấu xác trong chuồng lợn

ANTD.VN - Ngày 24-4, Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng CSHS (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đã bắt khẩn cấp Trần Xuân Thu (SN 1963, cựu giáo viên Trường Tiểu học Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để phục vụ công tác điều tra…

Khoảng 9h45 phút ngày 23-4, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng Công an huyện (CAH) Lập Thạch áp sát, khống chế, giải cứu thành công cháu Trần Xuân Thụ (4 tuổi) khi đối tượng này đang bế cháu bé lên xe taxi tại thị trấn Lập Thạch, nhằm trốn chạy sau khi ra tay sát hại bà Nguyễn Thị T. (SN 1946, ở thôn Bồ Tỉnh, xã Vân Trục).

Gửi tin nhắn cho Công an xã

Vụ án đau lòng xảy ra vào ngày 23-4, khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị T. bị sát hại, rồi bị kẻ thủ ác cho vào bao tải giấu trong góc chuồng lợn tại nhà nạn nhân. Kẻ sát nhân đã ngụy trang xác nạn nhân bằng một số dụng cụ lao động (cuốc, xẻng) hòng che đậy tội ác man rợ, mất nhân tính. Hung thủ được lực lượng chức năng hướng đến là Trần Xuân Thu, được cho là “con rể hờ” của nạn nhân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, kẻ ra tay sát hại bà T. có quan hệ thân thiết với nạn nhân và trước khi xảy ra án mạng, bà T. và Thu chung sống cùng một ngôi nhà. Trước đó, Thu và nạn nhân đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì “giận cá chém thớt” khi “vợ hờ” của Thu là chị Trần Thị Bích C. (SN 1985, con gái bà T) thường xuyên vắng nhà với lý do đi làm xa.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ đối tượng Thu khi đang trên đường chạy trốn

Ông Nguyễn Kim Khôi, Chủ tịch UBND xã Vân Trục cho biết: “Cách đây hơn chục năm, Trần Xuân Thu là giáo viên của trường Tiểu học xã Liên Hoà (huyện Lập Thạch) được điều chuyển về trường tiểu học Vân Trục giảng dạy. Tuy nhiên, vừa mới chân ướt chân ráo về trường, khi đó chính quyền xã vẫn còn nghèo khó nhưng Thu đã yêu sách đòi bố trí cho nơi ở. Nguyện vọng của Thu chưa được chính quyền đáp ứng, đối tượng tỏ ra ngang ngược dựng ngay lều lán giữa sân trường để ở, làm khó chính quyền và nhà trường”.

Với độ “cùn” này, Thu được bố trí cho một phòng tại khu nhà tập thể ngay trong khuôn viên nhà trường. Cách đây khoảng 4 năm, Thu quen chị Trần Thị Bích C. rồi hai người về ở với nhau. Bà T. lúc đó cũng là giáo viên về hưu. Trong cuộc sống, giữa Thu và mẹ vợ “hờ” không có vấn đề gì. Gần đây, khi thấy chị C. bỏ bê gia đình đi suốt, Thu nghi ngờ, bực tức, thường xuyên “giận cá chém thớt”, trút hết lên người mẹ vợ “hờ” bằng những trận đòn vô cớ và những câu chửi tục tĩu.

Cách đây 4 hôm, khi thấy chị C. đưa một người đàn ông lạ về nhà Thu tỏ thái độ chửi bới mọi người. Đến ngày hôm sau, khi chị C. đi chơi về thấy cổng nhà đóng, gọi điện cho Thu thì đối tượng nói đang đưa mẹ vợ đi cúng lễ. Tuy nhiên, đến 21h cùng ngày, khi liên lạc lại với Thu thì điện thoại luôn trong tình trạng “ngoài vùng phủ sóng”. Mọi tin tức về Thu, mẹ đẻ và đứa con 4 tuổi của mình đều không kết nối được, nên chị C. đã hoảng hốt đến cơ quan Công an trình báo sự việc và cùng người nhà đi tìm.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Nguyễn Kim Khôi cho biết thêm: “Cùng thời điểm trên, tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ trong đó có nội dung ‘Em nhắn toàn bộ tin cho chú Phúc (tức ông Phan Trọng Phúc, Trưởng Công an xã Vân Trục). Anh xem lại nhé!’. Qua trao đổi tôi được biết, ông Phúc cũng nhận được tin nhắn từ số máy đã gửi tin cho tôi với nội dung ‘việc bà T. chết là do tự lao đầu vào tường lúc lên đồng và tự lấy búa đập vào đầu mình’. Sau đó, bà T. dặn phải trói xác bà lại, bỏ xuống sông Lô cho mát và khi bỏ thì để mặt hướng về phía Đông”. Ngoài ra, đối tượng đã để lại lời cảnh báo, nếu ông Phúc báo cho cơ quan công an là nhận được tin nhắn, thì đối tượng sẽ cùng con trai chị C. lao đầu vào ô tô tự tử.

Kẻ ngang ngược

Từ những thông tin trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung điều tra, theo hướng truy tìm người có liên quan đến nạn nhân là Trần Xuân Thu. Bằng các biện pháp nghiệp, sáng 23-4, lực lượng công an đã xác định được vị trí nghi án đang lẩn trốn và khi đối tượng vừa xuất hiện cùng cháu Trần Xuân Thụ, chuẩn bị lên xe taxi ở thị trấn Lập Thạch, các trinh sát đã áp sát giải cứu cháu Thụ thành công, đồng thời khống chế Thu đưa về cơ quan công an để làm rõ. Ban đầu, Thu khai nhận là hung thủ sát hại mẹ vợ “hờ”, nhưng sau đó lại quanh co đổ lỗi cho chính nạn nhân đã tự cầm búa đập vào đầu tự vẫn.

Hiện trường nơi Thu gây án là ngôi nhà dưới tán cây xanh bên đường

Trở lại nơi nghi can từng công tác trước khi gây án, ông Nguyễn Văn Lợi, bảo vệ trường Tiểu học Vân Trục cho biết: “Sáng thứ 6 vừa rồi, anh Thu vẫn đến trường dạy học như mọi khi, tuy nhiên có nhiều biểu hiện bất thường, chỉ trong 1 buổi sáng anh Thu 5 lần về nhà thay quần áo và khi tôi hỏi thì anh ta nói do nóng quá vã mồ hội nên phải thay. Sáng hôm sau, khi hay tin bà T. bị sát hại rồi bị hung thủ giấu xác trong góc chuồng lợn tôi mới tá hỏa”.

Khi nói về mối quan hệ xóm giềng cũng như việc tiếp xúc hàng ngày với mọi người xung quanh của Thu, ông Lợi cho hay: “Kể từ khi Thu về trường công tác, mọi việc đều bị đảo lộn. Thu hay bỏ tiết, gây sự và xô xát với giáo viên trong trường. Thậm chí có lần do mâu thuẫn với một giáo viên nữ, Thu về nhà cầm dao lên dọa chém chết. Hàng xóm không ai muốn quan hệ với vị giáo viên có máu côn đồ và chẳng muốn dây dưa đến Thu”.

“Việc Thu và chị C. trở thành cặp đôi “già nhân ngãi, non vợ chồng” cũng xuất phát từ vấn đề kinh tế. Khi đó, kinh tế gia đình bà T. có khó khăn. Bà T. nguyên là giáo viên của tỉnh Phú Thọ chuyển về Vĩnh Phúc và làm được ngôi nhà cũng phải đi vay mượn của mỗi người một ít. Khi Thu quyết định về ở với chị C. anh ta thoả thuận, nếu Thu đứng ra trả nợ cho bà T. thì phải được về ở cùng và sử dụng đất đai, nhà cửa cùng gia đình vợ “hờ”. Từ đó, Thu nghiễm nhiên chở thành con rể “hờ”. Cháu Trần Xuân Thụ không phải là con trai của Thu, bởi trước khi Thu và chị C. về sống với nhau, chị C. đã có “bầu” nhưng vẫn được Thu đồng ý với một điều kiện, đứa trẻ sinh ra phải mang họ của anh ta”, ông Lợi cho biết thêm.

Nhận xét về nghi can Trần Xuân Thu, ông Nguyễn Kim Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vân Trục cho biết: “Thu rất ngang ngược, ngông cuồng và hoạt ngôn. Khi về trường, Thu thường gây mâu thuẫn, kiện cáo và dọa đánh hết giáo viên này đến giáo viên khác, thậm chí dọa giết cả Phó hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, mọi hành động của Thu không bao giờ vượt quá giới hạn nên cơ quan quản lý, chính quyền địa phương rất khó xử lý”.

Box: Cũng theo Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vân Trục, trong mối quan hệ với láng giềng, Thu nhiều lần cãi nhau và đốt cả đống rơm của hàng xóm. Cách đây 3 năm, Thu bị nhiều phụ huynh tố cáo có hành vi sàm sỡ các em học sinh.