“Giáo sư” quyết nâng cấp “Pháo thủ”

ANTĐ - Trận hòa thất vọng ở Southampton cuối tuần trước khiến Arsene Wenger không thể chần chừ hơn nữa trong thương vụ David Villa. Barcelona cũng không quá tha thiết với tiền đạo người Tây Ban Nha. Còn El Guaje, anh có sẵn sàng tới London?
“Giáo sư” quyết nâng cấp “Pháo thủ” ảnh 1
Wenger phải tăng cường hàng công, bởi thứ ông nhận ra trong trận hòa 1-1 trên sân Southampton cuối tuần trước khiến Arsenal xa hơn với tốp 4, là sự bế tắc của các chân sút, gây thất vọng đến mức ông phải thốt lên: “Họ không có mong muốn và trách nhiệm phải thi đấu”. Nỗi chán chường này thật dễ thông cảm và nó cũng không phải là cảm giác mới mẻ khi mà sự tậm tịt đã là một căn bệnh của Arsenal từ đầu mùa. Chiến thắng 7-3 trước Newcastle vòng trước đó chỉ là một diễn biến bùng nổ tức thời, chứ không phản ánh hết cho bộ mặt đẹp đẽ của các chân sút. Nhắc đến chiến thắng ấy, người ta cảm nhận được quá nhiều dấu ấn của Theo Walcott, một sự thay đổi mang tính chiến thuật quá lớn của “Giáo sư” dành cho tiền vệ chạy cánh. Tuy nhiên, một mình Walcott là chưa đủ để kéo đi cả một con tàu ì ạch, gồm những Podolski, Giroud, Gervinho, Oxlade-Chamberlain nhưng tổng số bàn họ ghi được chỉ bằng đúng Robin van Persie của Man United.  Vậy là sau chiến thắng kinh hoàng, Arsenal lại trở về với dấu chân mờ nhạt của chặng đường thứ nhất mùa giải, buộc Wenger phải vung tiền cho một canh bạc mới, sau 2 thương vụ không thực sự đem lại thành công là Podolski và Giroud vào hè qua, trong khi Gervinho ở mùa giải thứ 2 đến sân Emirates lại đánh mất phẩm chất một cách khó hiểu, thậm chí “Giáo sư” người Pháp còn mất tiền đạo này trong thời gian diễn ra CAN CUP 2013. Thực trạng ấy đủ làm Wenger cảm thấy tương lai nhức nhối, nhưng ngay cả việc chọn được một mặt hàng cũng là bài toán đau đầu với ông. Wenger đã công khai khát vọng sở hữu David Villa. Nhưng nếu muốn giành Villa, Arsenal sẽ phải chồng đủ 16 triệu bảng cho Barcelona. Đây là vấn đề mà Wenger đang phải cân nhắc kỹ khi cạnh tranh với Chelsea. Có lẽ, Wenger không sẵn lòng bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy cho một cầu thủ đã 31 tuổi. Thực ra, ông chỉ muốn thực hiện bản hợp đồng mượn ngắn hạn, nhưng do Chelsea cũng nhăm nhe tranh giành nên Arsenal buộc phải tính đến giải pháp mua đứt. Có điều, rất khó để Wenger mong Barca chấp nhận giảm giá.  Đội bóng xứ Catalan không nhất thiết phải bán Villa bởi dù thường đóng vai phụ ở mùa giải này nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn chơi rất hiệu quả. Chính Barca mới đây đã tuyên bố “đóng cửa” chuyển nhượng đối với Villa trong tháng 1, còn đồng đội Andres Iniesta cũng “không biết gì về khả năng này”. Dẫu sao, Arsenal có thể lạc quan bởi áp lực về thời gian (hợp đồng còn thời hạn 18 tháng) sẽ khiến CLB xứ Catalan “mềm mỏng” hơn đối với tương lai của Villa. Dĩ nhiên, khả năng thành công của Arsenal hay bất cứ đội bóng nào còn phụ thuộc vào chính Villa. Liệu tiền đạo này có khao khát tìm bến đỗ mới khi không thường xuyên được đá chính? El Guaje mới chỉ 5 lần chơi ở đội hình xuất phát tại La Liga kể từ ngày bình phục chấn thương hồi tháng 8. Nhưng nếu đến Arsenal, anh có thể được đảm bảo chắc chắn như là lựa chọn số một ở vị trí trung phong do tân binh Olivier Giroud hiếm khi gây ấn tượng. Tiền nào của nấy, trong số nhiều ứng cử viên, liệu Wenger có quyết định đầu tư cho Villa hòng nâng tầm hàng công của mình ở giai đoạn 2?