Giảm về số hay tăng về chất ?

ANTĐ - Anh Nguyễn Khánh Trường Minh (26 tuổi, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cười nhạt khi nhận được tin nhắn điện thoại thông báo giảm lãi suất ngân hàng.

- Giảm 1% là tốt rồi khi kinh tế khó khăn.

- Giảm 1% thì có giá trị gì với những người dân bình thường như tôi? Cuộc sống hàng ngày giá cả vẫn thế, thậm chí đi chợ còn tốn hơn sau khi tăng giá xăng vừa rồi. Mà này, hàng ngày anh ăn trưa thế nào? Cơ quan anh đã quay trở lại thời cặp lồng chưa?

- Tiện là ăn thôi, bữa cơm bình dân giờ bằng ăn bát phở.   Thế với anh thì thế nào?

- Anh nói thế nào ấy chứ, cách đây mới gần 1 năm, bát phở đã bằng bữa cơm bình dân rồi. Giờ ăn hàng thật sự là gánh nặng với công chức. Anh nhớ câu “góp gạo thổi cơm chung” không? 

- Bề ngoài thôi, mua cặp lồng, mà vợ nấu ăn cho là nhất đấy!

- Nếu anh có gia đình, anh sẽ biết giá sữa cũng tăng rồi. Bạn em, ối người dùng sữa nội cho rẻ mà con vẫn tăng cân đấy. Nhưng muốn đầu tư gì đó thì mấy năm nay ngân hàng có cho vay đâu?

- Chuyện đấy nói mãi rồi còn gì, bây giờ ngân hàng  cũng tạo điều kiện tốt hơn để tiếp cận nguồn vốn vay?

- Tuy nhiên vay tiêu dùng vẫn còn khó lắm! Tóm lại là tôi thấy báo chí viết nhiều về việc giảm lãi suất, nhưng mà tìm đỏ mắt vẫn chả thấy chỗ nào người dân được hưởng lợi ích. Giảm số mà lượng chả thấy đâu cả.