Giảm người... leo cột điện

ANTĐ - Ông là người rất mê hát hò lại hay “đàn đúm” karaoke, vậy có thể giảng cho tôi hiểu thế nào là điệp khúc?

- Dễ hiểu thôi, đó là một đoạn nhạc với lời ca lặp đi lặp lại để tạo điểm nhấn. Song có những điệp khúc hát đi hát lại mãi thành ra nhàm tai, phát ngán.

- Giờ thì tôi hiểu vì sao người dân ngán ngẩm khi nghe “ông điện” ngân nga điệp khúc tăng giá điện là do trời nắng nóng, dân ngốn điện quá mức, do tính lũy kế…

- Tôi không hiểu dân kêu liệu có thấu tới tai “ông độc quyền” đó không? Ngay cả mấy bác chuyên gia kinh tế cũng phải kêu trời rằng, mức tăng hóa đơn tiền điện tới 300% của nhiều hộ dân là quá sức tưởng tượng, kể cả đã tính tới lý do giá điện tăng 7,5% vừa qua.

- Tôi được biết có vị chuyên gia còn “mổ nội soi” ngành này và chỉ ra rằng, cách tính toán giá điện “cõng” quá nhiều chi phí, nhưng lại thiếu một người thứ ba công tâm như thanh tra, kiểm toán thay cho Bộ Công thương luôn đứng ra… đỡ lời, thanh minh, bảo vệ.

- Thiếu một người thứ ba công tâm thì ít người dân biết, song chuyện ngành điện thừa thãi quá nhiều người thì ai cũng trông thấy.

- Làm sao dân biết được “nội tình” của họ thừa thiếu ra sao?

- Thì chính họ “tự khai” rằng có tới 67.000 người hàng ngày… leo cột điện ghi công tơ kia mà.

- Ấy thế mà có hộ tiền điện tăng vọt vì công tơ ghi chậm ngày đấy.

- Chính vì thế, Thủ tướng đã yêu cầu: giảm số người phục vụ để giảm chi phí giá thành.

- Tôi hiểu nôm na là, nếu giảm bớt người leo cột điện thì sẽ giảm bớt giá điện cho dân.