Giảm năng suất... uống bia

ANTĐ - Theo một nghiên cứu vừa công bố, người Việt Nam uống sữa ít nhất thế giới. Ở Đông Nam Á, cả người lớn lẫn trẻ con uống tới 30-40 lít một năm. Còn ở ta chỉ hơn 10 lít thôi.

- Tôi nghĩ, chắc là họ “làm đẹp” con số. Ông bà, cha mẹ phải bóp mồm nhường sữa cho cháu con. Thèm lắm cũng chỉ dám uống cốc sữa đậu nành thôi.

- Nói hơn 10 lít sữa là để dành cho thế hệ tương lai đất nước, còn người đứng tuổi, xế chiều thì uống trà, uống bia, rượu.

- Nếu nói chính xác thì chỉ có trẻ con thành phố được uống nhiều sữa thôi. Là vì sữa ở nước ta bán đắt hơn 14% so với Thái Lan, 46% so với Malaysia và 60% so với Indonesia.

- Bù vào đó, nước ta lại đứng thứ ba châu Á về kỷ lục “dô, dô 100%” bia hơi, bia chai, bia lon, bia cỏ…

- Từ chuyện uống sữa đắt tầm quốc tế, “nốc” bia ngang ngửa châu lục, bỗng dưng tôi lại liên tưởng tới chuyện năng suất lao động của người Việt mình so với các nước láng giềng lại tụt hậu, đuối sức tới vài chục năm, thật ngược đời.

- Ai bảo ông là ngược, xuôi đấy chứ! Sữa đắt, trẻ uống ít thì chậm lớn, còi xương. Còn người lớn, trưa chiều, tối “ngập chìm” trong bia bọt thì còn sức đâu mà tăng năng suất lao động.

- Như vậy, để tăng năng suất lao động, chỉ còn một cách là tăng “năng suất” uống sữa, giảm tần suất uống bia, đúng không?