Xuân thêm nhuận sắc

(ANTĐ) - Trước Tết cả tháng trời, người dân ở các làng hoa ngoại thành Hà Nội đã tất bật trên những cánh đồng hoa.

Xuân thêm nhuận sắc

(ANTĐ) - Trước Tết cả tháng trời, người dân ở các làng hoa ngoại thành Hà Nội đã tất bật trên những cánh đồng hoa.

Chợ hoa Tây Tựu. Ảnh: Ngọc Quý
Chợ hoa Tây Tựu. Ảnh: Ngọc Quý

Những người trồng hoa ở làng hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã quen với sự đỏng đảnh của thời tiết. Sau đợt rét đậm nắng xuân đã về làm cho những cánh đồng hoa của làng hoa Tây Tựu bừng lên sức sống và sắc màu rực rỡ. Những ruộng cúc trải dài một màu vàng óng xen lẫn những luống cúc tím biếc và cúc trắng tinh khiết. Bên ruộng cúc vàng sắp bước vào vụ thu hoạch, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam, ở thôn Đăm, xã Tây Tựu không giấu nổi niềm vui, bởi những ruộng cúc đó sẽ thu hoạch vào đúng dịp Tết Tân Mão này.

Theo ông Lê Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, hoa hồng vẫn chiếm phần lớn trong diện tích đất trồng hoa của làng Tây Tựu, bởi đó là cây hoa truyền thống của làng. Bên cạnh đó, người trồng hoa Tây Tựu từ nhiều năm trở lại đây đã đầu tư trồng hoa ly, hoa loa kèn, thạch thảo và vàng anh… là những loại hoa cho giá trị thu nhập cao. Nhưng để trồng được những loại hoa này, các hộ gia đình phải đầu tư nhà lưới, nhà nilon, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cũng theo ông Lê Văn Việt, Dự án Công viên hoa Tây Tựu đang khởi động. Sau khi dự án hoàn thành, tại Tây Tựu sẽ có diện tích trồng hoa khá lớn (10,5ha) được ứng dụng công nghệ tiên tiến chuyên trồng những loại hoa có giá trị cao, được người tiêu dùng ưa thích.

Được mùa hoa. Ảnh: Hải My
Được mùa hoa. Ảnh: Hải My

Những ngày giáp Tết Tân Mão, vựa hoa hồng ở một số làng hoa nằm ở phía Bắc sông Hồng, thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội cũng đang rộn rã vào mùa. Hoa hồng cũng là thế mạnh của các làng trồng hoa ở huyện Mê Linh. Mấy năm trở lại đây, không chỉ trồng giống hoa hồng truyền thống, người dân ở các làng hoa Mê Linh đã mạnh dạn đầu tư đưa trồng một số giống hoa hồng của Đà Lạt, hoa hồng của Pháp, Ý và Hà Lan… Những khó khăn, vất vả và cả thua lỗ của ngày tháng ban đầu đã qua đi.

Giờ đây một số gia đình ở huyện Mê Linh đã trồng được những giống hồng son đỏ thắm, hồng đào tươi rói, giống hồng trắng muốt bông to và cả hồng leo thơm ngát. Để có được những vườn hồng đẹp như vậy vào dịp sát Tết Nguyên đán, thì trước đó cả tháng trời, người trồng hoa ở Mê Linh đã bám trụ trên những cánh đồng hoa, ăn, ngủ cùng hoa và tìm mọi cách để sưởi ấm cho những nụ hoa thêm bụ bẫm, mơn mởn sắc xuân… 

Và cũng hơn một tháng trước Tết, dọc theo những vườn trồng quất nằm ven bãi sông Hồng thuộc phường Tứ Liên, phường Quảng An, quận Tây Hồ, quất đã chín vàng óng. Ông Phan Văn An, một người trồng quất lâu năm ở phường Quảng An cho biết, khi đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp vì tốc độ đô thị hóa quá nhanh, thì việc giữ được vườn quất có diện tích rộng như của gia đình ông là rất hiếm. Một số gia đình chán nản bỏ nghề, nhưng còn nhiều gia đình như gia đình ông An vẫn trồng quất cho Tết.

Bởi người sành chơi ở Hà Nội chỉ thích “đánh” quất trồng ở Tứ Liên, Quảng Bá bất kể giá cả, chứ không thích quất trồng ở nơi khác dẫu giá rẻ hơn nhiều. Chỉ cần điều đó thôi cũng làm cho những người trồng quất như ông cảm thấy vui vì đã góp thêm sắc xuân để Tết Nguyên đán mỗi năm một đẹp và ý nghĩa hơn…

Quốc Đô