Tiết lộ thú vị về diễn viên có gương mặt dữ tợn nhất nhì màn ảnh Việt

ANTD.VN - Sở hữu gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẹm, Quốc Quốc thường được các đạo diễn tin cậy giao cho những vai giang hồ cộm cán hoặc kẻ sát nhân. Gần đây nhất, vai Đông trong bộ phim truyền hình “Người phán xử” mà Quốc Quốc đóng cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Hung dữ trên màn ảnh nhỏ là vậy song ngoài đời, Quốc Quốc lại khiến mọi người ngỡ ngàng vì tính cách hiền lành có phần rụt rè của mình. Nam diễn viên tự nhận, khi đóng phim, đạo diễn vẫn bảo anh không cần phải diễn, chỉ cần thể hiện đúng thần thái bình thường là đủ rồi. Thế nên anh không quá khó khăn khi hóa thân vào những vai mà ai cũng sợ. Và nếu như chưa có cơ hội gặp hay tiếp xúc với anh ở bên ngoài, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ anh “gấu” hệt như trong phim.

Gương mặt "máu lạnh" của Quốc Quốc trong phim "Người phán xử"

Nói về những vai phản diện mà mình từng đóng, Quốc Quốc kể, có lần đang ăn sáng ở ngoài phố, có người nhìn thấy anh liền chỉ thẳng mặt rồi bảo: “Đồ giết người”. Dù bối rối nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy vui vì vai diễn của mình ít nhiều được mọi người nhớ đến.

Chia sẻ thêm về mối duyên đến với môn nghệ thuật thứ Bảy, Quốc Quốc tâm sự, ngày còn trẻ khi vừa học xong cấp 3, bạn bè thấy anh có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đậm chất đàn ông nên khuyên anh thử thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chưa kịp để anh cân nhắc, những người bạn này đã tự làm hồ sơ và ghi danh dự thi cho anh. Nhớ lại khi đó, vừa bước vào phòng thi và cất giọng nói, Quốc Quốc đã khiến một vị giám khảo đứng bật dậy và trầm trồ khen: “Sao giọng em hay thế!”. Rốt cuộc, anh thi đỗ, trong khi mấy người bạn cùng thi không may bị đánh trượt.

Cũng theo Quốc Quốc, trong thời gian còn đang học trong trường, anh đã nhận được lời mời tham gia đóng một số phim và kỳ lạ thay, phim nào anh cũng được mời đảm vai dữ dằn, phản diện. Có điều, thù lao ít ỏi từ việc đóng phim không đủ để anh trang trải và lo toan cuộc sống. Đó là lý do Quốc Quốc không theo đuổi con đường này đến cùng. Anh rẽ hướng sang làm một công việc khác mà anh tự thấy mình cũng đam mê và có năng khiếu, đó là làm thợ cắt tóc. Mối duyên kinh doanh đến sau đó không lâu, anh mở thêm cửa hàng thời trang chuyên bán những món đồ “độc” làm từ da nổi tiếng ở phố cổ Hà Nội. Quốc Quốc không ngần ngại thừa nhận, nhờ rẽ ngang sang những công việc này mà anh có thể nuôi sống mình và gia đình.

Quốc Quốc ngoài đời hiền lành và có phần nhút nhát

Có một điều thú vị ít ai biết, ấy là trước khi thi vào điện ảnh rồi “nhảy” sang làm nghề cắt tóc và kinh doanh, Quốc Quốc từng được NSƯT Quốc Hưng khuyên đến với âm nhạc .

Vốn quen biết nhau từ thuở mười tám đôi mươi và ấn tượng với chất giọng trầm ấm của Quốc Quốc mà NSƯT Quốc Hưng đã khuyên anh thử thi vào nhạc viện. Khi đó, NSƯT Quốc Hưng từng động viện anh cứ thi vào nhạc viện đi vì “tôi hát có mấy câu mà đỗ rồi, giọng ông còn hay hơn giọng tôi”. Cũng yêu ca hát song Quốc Quốc không dám nghĩ đến việc đó bởi lúc bấy giờ cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh còn nặng gánh lo “cơm áo gạo tiền”.

Quốc Quốc tâm sự, anh rất yêu âm nhạc, thuở nhỏ khi mới là cậu bé 13-14 tuổi, anh từng theo học cải lương của nghệ sĩ Lâm Thanh – mẹ của NSƯT Thanh Tâm. Dù không theo được con đường này đến cùng song suốt mấy chục năm qua, Quốc Quốc bảo những cảm xúc nghệ thuật mà anh được nghệ sĩ Lâm Thanh truyền dạy vẫn còn vẹn nguyên. Từ cải lương, anh tự lần mò tìm ra cách để có thể tiếp thu và hát được các thể loại âm nhạc khác từ dân ca đến nhạc nhạc. Thậm chí, anh còn tự sáng tác nên các ca khúc của riêng mình. Để rồi mỗi khi có thời gian, anh lại hát như để “giải khát” niềm đam mê âm nhạc.

Những bài hát được Quốc Quốc thu âm rồi đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân ngày càng dày và nhận được sự đón nhận, yêu thích của đông đảo mọi người, bao gồm cả những người anh chưa từng một lần gặp mặt. Cũng từ việc hát trên “thế giới ảo”, anh nhận được rất nhiều lời mời thật ở ngoài đời. Đặc biệt, tác giả của ca khúc “Làng lúa, làng hoa” – nhạc sĩ Ngọc Khuê cũng tìm đến tận nơi để giao cho anh thể hiện sáng tác mới của ông. Không phụ lòng tin cậy của vị nhạc sĩ già, Quốc Quốc hát xong liền được ông gật đầu ưng ý. Một vị nhạc sĩ nổi tiếng khác là nhạc sĩ Lê Vinh – người sáng tác nên “Mùa hoa cả”, “Hà Nội và tôi”… cũng không chút đắn đo khi tìm đến mời Quốc Quốc hát ca khúc mới của mình.

Nam diễn viên hào hứng kể, có ngày anh nhận được cả chục bài hát mới đặt hàng anh thể hiện. Có người còn bay từ trong tận TP.HCM ra Hà Nội chỉ vì yêu quý giọng hát của anh nên muốn gặp và nghe anh hát.

Quốc Quốc và người bạn thân - NSƯT Thanh Tâm

Quốc Quốc hát nhiều đến mức, mọi người nói vui giờ mà in các ca khúc anh từng hát ra chắc phải tới 20 album. Nhiều nghệ sĩ là bạn bè thân thiết với Quốc Quốc khuyên anh nên ra album. Như ca sĩ Phạm Văn Giáp nói thì “không hát thì rất phí”. Nghe vậy, ban đầu anh cũng gạt đi, nhưng sau thì quyết định làm album. Bài đầu tiên hát, anh gửi cho bạn thân là NSƯT Thanh Tâm nghe thử xem sao. Nghe xong, NSƯT Thanh Tâm thốt lên: “Giọng anh hát nghe chân thành quá, thấy lạ ghê”.

Chia sẻ thêm về Quốc Quốc, NSƯT Thanh Tâm kể, ngày nhỏ khi anh còn đang theo học mẹ cô là nghệ sĩ Lâm Thanh, cô đã ấn tượng bởi anh bạn trông vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ song thực ra tính cách lại rất mềm mỏng, thậm chí là nhút nhát. Ngày đó, cuộc sống khó khăn, nghệ sĩ Lâm Thanh vẫn bảo cô con gái Thanh Tâm vào bếp nấu cơm cho học sinh ăn khi đói. Nhớ lại, NSƯT Thanh Tâm bảo, cô vẫn ấn tượng mỗi khi Quốc Quốc thỏ thẻ bảo: “Cho anh xin bát cơm”.

Quốc Quốc thật thà tâm sự, anh vốn dĩ có vẻ ngoài lạnh lùng, ít khi biết cười nên không cần diễn đã ra được “chất” sát thủ trên phim ảnh. Nhưng từ ngày đi hát, tính cách anh mềm đi, hay cười hơn. Cửa hàng của Quốc Quốc cũng trở thành nơi anh vỡ bài tập hát cùng các nhạc sĩ, nhạc công và hội ngộ bạn bè nghệ sĩ.. Ra album, Quốc Quốc không khẳng định mình sẽ đi thi hát chuyên nghiệp, nhưng sẽ là công việc mà anh gắn bó bởi niềm yêu thích.

Tiết lộ thú vị về diễn viên có gương mặt dữ tợn nhất nhì màn ảnh Việt ảnh 4

Album đầu tay của Quốc Quốc có tên gọi "Thu của riêng anh", gồm 15 ca khúc của các nhạc sĩ: Anh Bằng, Ngọc Khuê, Thế Duy, Ngô Thụy Miên...và cả một số ca khúc do chính anh sáng tác. Trong album này, còn có sự tham gia của ba nữ nghệ sĩ mà Quốc Quốc thân thiết là NSƯT Tố Nga, NSƯT Thanh Tâm và ca sĩ Hiền Anh.