Sau "scandal" nợ nần, Tấn Bo tiết lộ điều trân quý ở vợ

ANTD.VN - Nhiều tháng sau biến cố nợ nần, cuộc sống của vợ chồng Tấn Bo đã dần ổn định trở lại. 

Tấn Bo là nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả qua hàng loạt những tiểu phẩm hài duyên dáng cùng người anh của mình là nghệ sĩ Tấn Beo. Cặp bài trùng này hiện đã không còn diễn chung với nhau. Trong khi Tấn Beo vẫn xuất hiện trên các sân khấu và chương trình lớn nhỏ thì Tấn Bo ít xuất hiện hơn trước công chúng mà tập trung chăm sóc gia đình nhỏ của mình. 

Cuối năm 2019, Tấn Bo (tên thật Lê Tấn Phúc) rơi vào lùm xùm vỡ nợ khi một số người lên tiếng tố vợ chồng anh vay món nợ nhiều năm không trả. Điều này khiến tên tuổi và hình ảnh của Tấn Bo bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau "scandal" nợ nần, Tấn Bo tiết lộ điều trân quý ở vợ ảnh 1

Thời điểm đó, giãi bày về chuyện  nợ nần, Tấn Bo chia sẻ, đây là những món nợ mà vợ anh đứng ra vay khi cô theo đuổi nghề “bầu sô” tổ chức các chương trình nghệ thuật. Bản thân anh tuy không biết gì về việc này nhưng đến khi sự việc vỡ lở, vì thương vợ nên anh vẫn đứng ra ký giấy nhận hết các khoản nợ trên cho cô. Tấn Bo tâm sự chính vì chuyện này mà gia đình anh, trong đó có anh trai - Tấn Beo rất giận anh. Tuy nhiên anh vẫn cho rằng mình là người đàn ông trong gia đình thì phải có trách nhiệm gánh vác  mọi thứ, nên dù có phải mang tiếng xấu, anh cũng chấp nhận. Tấn Beo cũng bày tỏ sự cảm kích vì nhiều người cho vợ anh vay nợ nhưng biết hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh nên không dồn đến bước đường cùng.

Về phần mình, Xuân Nghi - vợ Tấn Bo thừa nhận, vì cần tiền để làm công việc kinh doanh nghệ thuật nên đã liều lĩnh vay tiền lãi suất cao. Việc vay tiền, cô giấu chồng nên Tấn Bo không biết. Cho tới khi bị vỡ nợ, cô sợ quá nên ôm con bỏ nhà đi suốt hai tháng, Tấn Bo vì muốn vợ con quay về nên đứng ra ký giấy vay tiền và hứa sẽ trả nợ thay vợ. 

Sau "scandal" nợ nần, Tấn Bo tiết lộ điều trân quý ở vợ ảnh 2

Nhiều tháng sau biến cố này, cuộc sống của vợ chồng Tấn Bo đã dần ổn định trở lại. Mới đây trong lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Tấn Bo cho biết, anh vẫn chăm chỉ đi tập và diễn kịch nhưng không “chạy sô” nhiều như trước, còn vợ anh thì chủ yếu lui về làm hậu phương chăm sóc tổ ấm chung của cả hai với bốn đứa con. Nam nghệ sĩ tự nhận, suốt quãng thời gian qua, anh chọn sống ẩn dật với showbiz và khép kín hơn trước bởi bản thân anh cũng có những nỗi niềm riêng tư. Vả lại, anh không phải tuýp người muốn nói nhiều về bản thân.

Trước băn khoăn về việc vắng bóng lâu sẽ bị khán giả quên, tiếng tăm vì thế cũng “nguội” dần, nhất là giữa thời buổi các gương mặt trẻ tài năng xuất hiện ồ ạt, Tấn Beo thẳng thắn tâm sự, anh không lo tên tuổi của mình bị mai một, hơn nữa đến thời điểm này sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh cảm thấy mãn nguyện và bằng lòng với vị trí mà mình có được trong lòng công chúng. Với anh, có thể mọi người không còn thấy anh xuất hiện thường xuyên như xưa song chỉ cần cái tên Tấn Bo được nhớ đến là được. Với suy nghĩ ấy, anh không ngại sự cạnh tranh hay “soán ngôi” từ các gương mặt tài năng thuộc thế hệ sau mình, mà ngược lại càng cảm thấy càng tự hào hơn về có lớp nghệ sĩ sau như vậy. 

Sau "scandal" nợ nần, Tấn Bo tiết lộ điều trân quý ở vợ ảnh 3

Cũng kể từ sau ồn ào nợ nần, vợ Tấn Bo không còn tham gia công việc kinh doanh lẫn làm “bầu sô” nữa mà toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Cả hai động viên nhau cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể để chăm sóc chu đáo bốn đứa con chung. Việc nuôi được 4 đứa con trong hoàn cảnh điều kiện sống còn nhiều khó khăn với vợ chồng Tấn Bo là điều không dễ dàng song cả hai tâm niệm, chỉ cần cái gì cũng cảm thấy vừa đủ và nỗ lực cố gắng làm mọi việc vì các con là đủ.

Tấn Bo kể, anh và vợ tình cờ quen nhau trong một quán nhạc do người thân của Xuân Nghi mở. Khi đó, Xuân Nghi làm biên tập âm nhạc cho quán này và anh rất ấn tượng trước vẻ ngoài xinh xắn của cô. Dần dà, anh lân la làm quen rồi bày tỏ tình cảm với cô. Ngày nào cũng vậy, anh không quản thời tiết nắng mưa, cứ đều đặn đưa đón cô. Cả hai quyết định đến với nhau sau một thời gian tìm hiểu và gắn bó. Tấn Bo thổ lộ, bà xã là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của anh. Anh biết ơn vợ vì đã không sợ nguy hiểm sinh ra những đứa con đáng yêu cho anh. 

Về phía Xuân Nghị, cô xúc động gửi lời nhắn nhủ đến chồng: “Cảm ơn anh đã chung sống cùng em 20 năm, cho em món quà là 4 thiên thần nhỏ. Đôi lúc em cộc cằn, nóng tính khiến anh buồn lòng. Anh ăn chay trường em cũng biết nhưng em chưa nấu cho anh được bữa ăn ngon nên em sẽ cố gắng.”

Có điều ít ai biết, vợ Tấn Beo tuy không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp song lại có khả năng sáng tác âm nhạc. Nhiều ca khúc mà cô viết từng gắn liền với các khán giả 8X, 9X như: Tình yêu và giọt nước mắt, Kẻ đa tình, Một lời cho mai sau, Yêu trong lầm lỡ…từng được những cái tên như Uyên Trang, Lâm Hùng thể hiện thành công, trở thành các bản “hit” đình đám một thời. Trong đó, “Tình yêu và giọt nước” mắt là sáng tác đầu tay của Xuân Nghị năm cô 16 tuổi. Tính đến thời điểm quản lý của ca sĩ Uyên Trang liên hệ để mua những bài hát của cô thì vợ Tấn Bo đã viết được khoảng 10 ca khúc dù nhạc lý chưa thực sự vững vàng.

Bà xã của Tấn Bo cũng tâm sự rằng khoảng thời gian đầu sáng tác có nhiều điều rất khó khăn như chưa có nhiều mối quan hệ, chưa thực sự vững nhạc lý nhưng may mắn vẫn mỉm cười khi các ca sĩ đã lựa chọn những ca khúc của cô để thể hiện

Lập gia đình khá sớm, khi mới 18 tuổi nên cô tập trung vào công việc nội trợ, chăm sóc con cái, gác lại đam mê làm ca sĩ của mình. 

Nói thêm về người bạn đời của mình, Tấn Bo chia sẻ, có lẽ cũng bởi cả hai đều có “máu” nghệ sĩ nên có được sự đồng cảm chia sẻ nhau trong nghề nghiệp. Mỗi khi anh đi diễn về, vợ anh đều kéo anh lại bảo sử dụng câu hát, giai điệu bài nhạc của mình làm mới cho khán giả xem. Sự chia sẻ đó khiến anh luôn cảm thấy có người đồng hành bên cạnh. Đặc biệt trong mắt anh, cho tới bây giờ sau hai mươi năm chung sống, trong mắt anh thì cô vẫn là người phụ nữ chính trực, có trái tim nhận hậu, không thù ghét ai bao giờ. Đó là điểm mà anh luôn trân trọng.