Ra rạp xem mỹ nhân hành động trong "Những thiên thần của Charlie" và "Hoa hậu giang hồ"

ANTD.VN - Không hẹn mà gặp, 2 bộ phim mới toanh ra rạp cuối tuần này (từ 15-11) đều là phim thuộc về phái nữ gồm: “Hoa hậu giang hồ” (đạo diễn Lương Mạnh Hải) và “Những thiên thần của  Charlie” (đạo diễn  Elizabeth Banks).

“Những thiên thần của Charlie” tạo khác biệt với thông điệp nữ quyền mạnh mẽ

Vén màn hậu trường

“Hoa hậu giang hồ” là tác phẩm đầu tay của diễn viên Lương Mạnh Hải. Lần đầu giữ vai trò đạo diễn kiêm biên kịch một bộ phim điện ảnh, Lương Mạnh Hải chọn chủ đề khá hấp dẫn và được xem là “thuận tay” do anh từng tham gia showbiz lâu năm, biết nhiều câu chuyện trong hậu trường làng giải trí cũng như phía sau cánh gà các cuộc thi sắc đẹp.

“Hoa hậu giang hồ” kể về 2 chị em song sinh bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ tên là Lá và Mây (do siêu mẫu Minh Tú thủ cả 2 vai). Là song sinh nhưng tính cách 2 chị em gần như trái ngược hoàn toàn. Người chị tên Lá có lý lịch khá bất hảo, cá tính mạnh và vào đời sớm. Còn người em tên Mây là một cô gái làm nghề dọn phòng, tính tình nhẹ nhàng, hiền lành và có mơ ước trở thành hoa hậu. Mây rất chăm chỉ tập đi catwalk (trình diễn), kỹ năng ứng xử và lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thời đại. Nhưng một biến cố bất ngờ về sức khỏe khiến Mây không thể tiếp tục cuộc thi. Nhằm giúp em gái hoàn thành tâm nguyện lên ngôi cuộc thi sắc đẹp này, Lá đã đóng giả Mây để tiếp tục thi tài. Cô lập tức đối mặt với những trò đấu đá, ganh ghét, tị nạnh, chơi xấu phía sau cánh gà. 

Đã đóng phim lâu năm (từ 2004 đến 2017) nên Lương Mạnh Hải có rất nhiều kinh nghiệm phim trường cũng như việc làm ra một bộ phim. Chính vì vậy “Hoa hậu giang hồ” thể hiện nỗ lực và tâm huyết làm phim của anh. Phim có nhiều chi tiết kịch tính, đối kháng, mang hơi hướng thời sự rất đáng xem. Bộ phim rõ ràng khiến khán giả liên tưởng đến nạn lạm dụng tổ chức các cuộc thi hoa hậu theo kiểu “thượng vàng hạ cám”, thí sinh đăng quang rất ít thuyết phục mà thường bị đồn là “mua giải”. 

Bóng dáng “truyền thông bẩn”, PR bằng việc khai thác scandal và mọi cách thức bất chấp hậu quả miễn là gây chú ý và thu lợi nhuận đằng sau những cuộc thi nhan sắc chất lượng kém cũng được phơi bày. Chuyện các thí sinh lập mưu vu khống, hãm hại, gây thương tích… nhằm loại bỏ đối thủ ra khỏi cuộc chơi tuy không mới, song vẫn đủ hấp dẫn để khiến khán giả theo dõi từ đầu đến cuối. Đắt nhất có thể là tình tiết đôi giày cao gót của Lá đã bị kẻ xấu nhét vào đó những mảnh thủy tinh sắc nhọn khiến chân cô tứa máu. 

Tuy vậy, sự non tay trong vai trò đạo diễn lần đầu của Lương Mạnh Hải là khó tránh khỏi. Cốt truyện có ý tưởng rất tốt, song kịch bản còn lỏng lẻo, dựng phim gấp gáp, có phần “tham” tuyến truyện phụ gây rối rắm. Nhất là diễn xuất “đơ”, thoại “vụng” của nhiều diễn viên làm phim mất điểm (ngoại trừ nghệ sĩ Hồng Đào đóng tốt vai diễn bà Thu - Trưởng ban tổ chức cuộc thi).

“Hoa hậu giang hồ” giúp công chúng có dịp tường tận mặt trái hậu trường các cuộc thi sắc đẹp không hề hào nhoáng và lộng lẫy như những gì thể hiện bề ngoài. Con đường đăng quang và việc đội lên đầu chiếc vương miện lấp lánh của các người đẹp không hề dễ dàng, thậm chí có thể phải đối mặt với nhiều tai ương. Ngoài kia, vẫn còn biết bao cô gái có sắc vóc, ước mơ đổi đời hăm hở tham gia các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi… Nhưng họ cần ý thức rõ hành trình cuộc chơi không chỉ có hoa hồng mà hoàn toàn có thể phải đối diện những mưu mô, chiêu trò, sự giả tạo và thủ đoạn. Việc tham gia hay không, làm thế nào để vượt qua những thử thách luôn là sự lựa chọn của mỗi thí sinh. Đôi khi chỉ nhan sắc thôi là chưa đủ mà còn cần đến lòng dũng cảm và sự chính trực.

“Hoa hậu giang hồ” phản ánh mặt trái của các cuộc thi sắc đẹp

Nữ quyền hiện đại

“Charlie's Angels” (Những thiên thần của Charlie) là phần mới nhất từ chuỗi phim hài hành động kể ra rạp kể từ năm 2000. Dựa trên loạt phim truyền hình nhiều tập có từ thập niên 1970, “Những thiên thần của Charlie” tạo thành thương hiệu nhờ đề cao tính “nữ quyền” cũng như khá tiêu biểu cho dòng phim chick-flick (dòng phim dành cho phái đẹp). Bộ phim ra đời năm 2019 đã trình làng một thế hệ “điệp viên thiên thần” mới được nữ diễn viên kiêm đạo diễn Elizabeth Banks đạo diễn, gồm Kristen Stewart, Naomi Scott, và Ella Balinska. 

Làm việc cho tổ chức bí ẩn Charles Townsend, các nữ chiến binh hiện đại vẫn sở hữu những ưu điểm thông minh, gan dạ, được đào tạo bài bản mọi  kỹ năng điều tra lẫn bảo mật trong các hợp đồng phục vụ khách hàng đặc biệt. Nàng điệp viên Jane (Ella Balinska đóng) được giao nhiệm vụ giải cứu Elena (Naomi Scott) - một nữ kỹ sư phần mềm đang nắm giữ thông tin về vũ khí hủy diệt hàng loạt khỏi sự truy lùng của bọn sát thủ. Đặc vụ cấp cao Bosley (Elizabeth Banks đóng) mời Elena gia nhập nhóm “thiên thần”, đồng thời phối hợp với 2 điệp viên Jane và Sabina (Kristen Stewart đóng) tìm cách phá hủy thứ vũ khí có nguy cơ gây chết chóc cho nhân loại.

So với những bộ phim trước đây, “Những thiên thần của Charlie” đời 2019 cố gắng tạo khác biệt với thông điệp nữ quyền mạnh mẽ và trực diện. Việc nâng cấp các vũ khí công nghệ hiện đại cũng như cho các thiên thần thường xuyên sử dụng mọi loại súng ống tối tân khi tham gia điệp vụ cũng tạo dấu ấn 2019 so với các phiên bản cũ (thời thế hệ Drew Barrymore chủ yếu dùng võ thuật cận chiến với các vũ khí cổ điển như cung, dao kiếm, dây xích…).

Bộ phim cũng rõ ràng hướng tới đối tượng là giới nữ trẻ tuổi hôm nay khi khâu thiết kế phục trang rất được chăm chút. Có thể nói, mỗi lần các thiên thần Jane, Sabina và Elena xuất hiện trên màn ảnh thì điều đầu tiên khiến khán giả “no mắt” là trang phục “chất”, rất có gu, mang hơi hướng “unisex” (phong cách thời trang không phân định giới tính rõ rệt) của họ.

Những thiên thần của Charlie giờ đây là những cô gái xinh đẹp, cá tính, năng động thuộc thế hệ Z (tức những bạn trẻ được sinh từ năm 1996 trở đi, được tiếp xúc với công nghệ ngay từ bé). Ba diễn viên chính được khắc họa khá rõ: Kristen Stewart với diện mạo “phi giới tính”, mái tóc ngắn, tính cách mạnh mẽ và có phần tinh nghịch. Ella Balinska khá nghiêm chỉnh, thân hình khỏe mạnh với nước da bánh mật rắn rỏi, võ nghệ cao cường. Naomi Scott thể hiện sự mềm mại, lại là người “mọt sách”, am tường công nghệ song đôi khi lại ngây ngô.

Kết hợp giữa những nút thắt - mở không quá khó đoán từ thể loại phim hành động và tăng cường rất đậm đà mảng âm nhạc trong phim (với Ariana Grande, Destiny’s Child và Pink), “Những thiên thần của Charlie” là bộ phim mang đậm tính giải trí cuối tuần cho khán giả.