Phủ sóng ‘giờ vàng’, phim truyền hình Việt bắt đầu khởi sắc

ANTD.VN - Không chỉ các phim lẻ chiếu rạp mới hấp dẫn người xem mà các series phim truyền hình Việt cũng rất hấp dẫn và ăn khách không kém. Có thể nhắc đến một loạt phim "bom tấn" liên tiếp chiếm sóng giờ vàng như "Người phán xử", "Sống chung với mẹ chồng", "Quỳnh búp bê"... đã tạo nên "cơn sốt" trong suốt khoảng thời gian dài và để lại dư âm trong lòng khán giả rất lâu sau đó.

Phim truyền hình Việt ngày càng "ăn khách"

Đã có một thời, khi nhắc đến phim truyền hình Việt Nam, khán giả tỏ ra không mấy mặn mà bởi phần đông cho rằng, dòng phim này khá...nhạt khi khai thác những chủ đề đã quá cũ. Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm gần đây, dòng phim này bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, chiếm sóng một cách mạnh mẽ ở tất cả các kênh.

Nhiều bộ phim truyền hình dài tập đã tạo "cơn sốt" trong suốt một thời gian dài, đủ sức hút để níu chân người xem vào các khung giờ vàng, khiến khán giả thấp thỏm "đứng ngồi không yên" trước mỗi tập phim sắp lên sóng. Nội dung và tình tiết trong các bộ phim còn trở thành chủ đề "hot" để mọi người bàn luận ở khắp mọi nơi, thậm chí các câu nói và phong cách thời trang của nhân vật trong phim có thể trở thành "hot trend" trên mạng xã hội và đời thực. Vì sao vậy?

"Người phán xử" xứng đáng lọt vào top phim Việt "ăn khách" nhất mọi thời đại

Theo giới chuyên môn, sở dĩ phim truyền hình Việt lấy lại "phong độ" bởi các nhà làm phim ngày càng "lên tay" khi   nhắn đúng tâm lý của khán giả, tập trung khai thác các khía cạnh thực trong cuộc sống với tinh thần hiện đại, gần gũi đời thường hơn.

Rõ ràng, những bộ phim "hot" trong thời gian gần đây như: "Sống chung với mẹ chồng", "Gạo nếp gạo tẻ", "Nàng dâu order", "Về nhà đi con"... đều thuộc nhóm đề tài tình cảm gia đình, xoay quanh các mối quan hệ vợ - chồng, mẹ chồng - nàng dâu, cha con, mẹ con, anh chị em… đã quá quen thuộc nhưng vẫn "gây mê" và chạm vào "huyệt cảm xúc" của người xem vì chọn được những lát cắt cuộc sống mới mẻ.

"Sống chung với mẹ chồng" ra quân với nội dung cũ nhưng thành công lớn

Đóng góp vào sự thành công của phim Việt trong những năm gần đây không thể không kể đến sự xuất hiện và lối diễn có chiều sâu của các diễn viên gạo cội trong nghề. Điển hình như hai bộ phim truyền hình đạt giải VTV Awards 2018 - 2019 là "Người Phán Xử" và "Về Nhà đi con" đã "gây bão" với diễn xuất đỉnh cao của hai nghệ sĩ Quốc Dũng và nghệ sĩ Trung Anh. Một số câu thoại trong phim của hai nghệ sĩ này được xem là "câu nói quốc dân" khi đi đâu cũng nghe, đến đâu cũng thấy.

Nhận định về phim truyền hình Việt, trong một phát ngôn gần đây, NSƯT Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) cho rằng: Thời gian qua, VFC đã có những thay đổi đáng kể trong tư duy làm phim. Để những bộ phim truyền hình Việt Nam tạo được sức hút với khán giả, đầu tiên phải có kịch bản hay, đề tài được xã hội quan tâm. Tiếp đến cần sự đầu tư chỉn chu của nhà sản xuất. Sự nghiêm túc, đam mê của ekip, diễn viên sẽ tạo được sự thành công cho bộ phim. Có đặt công việc sản xuất phim trong một ekip chuyên nghiệp thì phim Việt vẫn là một trong những thể loại trong chương trình truyền hình được khán giả yêu thích.

Những bộ phim truyền hình Việt hay nhất năm 2019

Thắng lớn ở VTV Awards 2019 với hạng mục "Phim truyền hình của năm", "Về nhà đi con" của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng xứng đáng là một trong những bộ phim đáng xem nhất trong năm khi mang đến nhiều cảm xúc, nhiều câu chuyện cảm động về giá trị gia đình khiến đông đảo người xem đều cảm thấy gần gũi, và thấy hình ảnh của mình trong đó. 

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của một gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh) với cảnh "gà trống nuôi con" và 3 chị em gái Thu Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân, mỗi người một tính cách, một lối sống. Chị cả Thu Huệ dịu dàng, điềm đạm; cô hai Anh Thư xinh đẹp, sắc sảo, thực dụng; cô út Ánh Dương bộc trực, thẳng thắn, sống như một cậu con trai. Sau quá nhiều biến cố trong cuộc sống, cuối cùng, 3 cô con gái đều nhận ra hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bao bọc và nói "Về nhà đi con" bất cứ khi nào họ cần một mái ấm...

So với bản gốc "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" - bộ phim truyền hình do chính VFC sản xuất và phát sóng vào năm 2013, "Về nhà đi con" đã hoàn toàn chinh phục trái tim khán giả với kịch bản rất gần gũi, đời thường, đan xen những tình tiết cảm động lẫn hài hước, dẫn dắt người xem qua các cung bậc cảm xúc khác nhau, lắng lại trong lòng người xem là giá trị của hạnh phúc gia đình, là tinh thần nhân văn sâu sắc.

Song chiếu cùng thời điểm với "Về nhà đi con", bộ phim "Nàng dâu order" của đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng khiến khán giả không nỡ bỏ sót một tập nào. Bộ phim xoay quanh cuộc đời một nữ tác giả tiểu thuyết online kiêm một blogger nổi tiếng tên Hoàng Yến, bút danh Lam Lam (do Lan Phương thủ vai). Cô gặp, yêu và kết hôn chóng vánh với Phong trong sự tung hô của hàng ngàn fan hâm mộ. Hoàng Yến tin mình sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, miễn là cô có tình yêu. Nhưng, đời không như mơ. Hàng loạt mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ khi cô về chung sống với gia đình nhà chồng. Sau rất nhiều biến cố, mọi người trong gia đình trở nên hiểu và thông cảm cho nhau hơn, bản thân Yến cũng hiểu ra sai lầm của mình, cô bớt sống ảo để dành thời gian sống thật hơn. 

"Nàng dâu order" khai thác mối quan hệ nàng dâu – bà chồng

So với các bộ phim khác có cùng chủ đề gia đình, "Nàng dâu order" đã thành công hơn rất nhiều khi khai thác câu chuyện làm dâu vô cùng mới mẻ, thú vị, có sự độc đáo riêng khi tạo ra mối quan hệ nàng dâu – bà chồng với những tình huống va chạm thế hệ vô cùng bi hài, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Bên cạnh đó, việc đưa những yếu tố như mạng xã hội, đặt hàng online, khởi nghiệp… mang hơi thở cuộc sống, thực sự là câu chuyện của ngày hôm nay.

"Hoa hồng trên ngực trái" nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau 11 tập phim đầu tiên

Lên sóng truyền hình từ đầu tháng 8, "Hoa hồng trên ngực trái" của đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa đã khiến không ít khán giả Việt quên ăn quên ngủ để theo dõi phim. Theo lời giới thiệu của VTVgiaitri, đây là câu chuyện đa chiều về cuộc sống gia đình, hành trình gìn giữ và tìm kiếm hạnh phúc cho mình của những người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Có người chấp nhận cuộc sống nội trợ, có người tự tạo dựng sự nghiệp và chỗ đứng trong gia đình, có người quan hệ tốt với mẹ chồng, có người lại luôn mâu thuẫn, căng thẳng. Phim có nhiều cuộc chia tay, nhiều sự chấm hết tuy nhiên, khi nhìn lại người ta thấy mọi sự kết thúc luôn là khởi điểm của những bắt đầu. Cái giá phải trả cho những mất mát sẽ luôn khiến ta biết trân trọng và gìn giữ hiện tại của mình hơn. Hiện phim đang được chiếu đến tập 11, phát sóng vào 21h40 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3.