Phim về hôn nhân sắp lên sóng VTV hứa hẹn gây "bão" màn ảnh nhỏ

ANTD.VN - Sau khi “Sinh tử” khép sóng, một bộ phim khác thuộc dòng phim gia đình sẽ lên sóng đến với khán giả.

Đạo diễn Vũ Minh Trí được biết đến với sở trường tạo ra các phim “ngôn tình” và tâm lý gia đình trên sóng VTV, trong đó có bộ phim “Ngược chiều nước mắt” từng “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ. Sắp tới đây, vị đạo diễn được mệnh danh người ít nói nhất Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) sẽ trở lại trong bộ phim mới dài 42 tập có tên gọi lãng mạn “Đừng bắt em phải quên”. Những thước phim sẽ được trình chiếu vào khung giờ 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 10-3-2020.

Đại diện đơn vị sản xuất chia sẻ, phim là câu chuyện đáng suy ngẫm về cuộc sống gia đình trong bối cảnh xã hội hiện đại. Ở đó, ẩn đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc của một gia đình kiểu mẫu là nhưng “cơn sóng” ngầm chứa đựng sự bất đồng, xung đột, mâu thuẫn và cả nguy cơ tan vỡ khi vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, con cái không thấu hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của bậc làm cha, làm mẹ.

Phim xoay quanh câu chuyện về hai vợ chồng nọ ngoài 40 tuổi, đã gắn bó và chung sống với nhau hơn 20 năm, có với nhau một cô con gái đang ở độ tuổi trưởng thành. Nhìn vào cuộc hôn nhân của cả hai những tưởng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một gia đình hạnh phúc song hóa ra không phải.

Chính vì việc “ở bên nhau như một thói quen”, không còn vì nhau mà giữ “lửa” tình cảm đã khiến cả hai dần trở nên xa cách nhau, tồn tại những mâu thuẫn khó thể nào  hóa giải, dẫn tới sự chen chân của “người thứ ba”. Người thứ ba xuất hiện trong phim không chỉ có 1 mà là 2 người. Đó là cô bạn thân của người vợ - người đã âm thầm đem lòng yêu người chồng và tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh. Đó còn là người bạn trai cũ của cô vợ – người đã bất ngờ trở lại và làm xáo trộn đời sống tình cảm trong cô, khiến cô phải giằng xé giữa lý trí và tình cảm để nhận ra điều gì quan trọng nhất.

Về phía người trong cuộc, đứng trước sóng gió làm chao đảo cuộc hôn nhân của mình, người chồng thật tâm không có ý định phản bội vợ, và người vợ cũng không muốn có tình cảm yêu thương ngoài chồng. Tuy nhiên việc thiếu sự chia sẻ đã khiến cả hai không còn thấu hiểu nhau và những biến cố được tạo ra từ “người thứ ba” đã khiến họ mất niềm tin, để rồi đi đến kết thúc bằng lá đơn ly dị.

Thu Quỳnh và Thanh Sơn tái ngộ trong "Đừng bắt em phải quên"

Tuy nhiên, “Đừng bắt em phải quên” được tiết lộ không chỉ là câu chuyện về hôn nhân gia đình, về tình cảm ở lứa tuổi trung niên, của những người đã đi qua một thời tuổi trẻ…mà còn đề cập đến chuyện tình yêu của những người trẻ. Cụ thể trong phim, cô con gái của cặp vợ chồng trên – một cô sinh viên xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ nhưng lại rơi vào những bất ổn tinh thần và tâm trạng cô đơn đến cùng cực khi chứng kiến sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân của bố mẹ mình. Đúng lúc này, cô gái trẻ gặp được một chàng trai có tính cách điềm đạm, chững chạc, chỉ có điều anh chàng này lại chính là thầy giáo bộ môn ở trường của cô và hơn cô 10 tuổi. Sự cách biệt về tuổi tác, cộng thêm bí mật về thân thế của anh khiến cho tình yêu của đôi trẻ gặp nhiều trắc trở.

Tham gia diễn xuất trong phim là dàn diễn viên quen thuộc như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kim Oanh, Quách Thu Phương, Hoàng Xuân, Thanh Sơn, Thu Quỳnh (Quỳnh Kool), Lâm Tùng…

Chia sẻ về vai diễn cô con gái trong phim, Thu Quỳnh (nghệ danh Quỳnh Kool) tâm sự, từng tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình song tới bộ phim này, cô mới thực sự có nhiều đất diễn. Hơn nữa, nếu như các vai diễn trước đây cô toàn bị khán giả “ném đá” vì ghét thì với “Đừng bắt em phải quên”, cô tình rằng khán giả sẽ không còn ghét mình nữa. Bộ phim cũng đánh dấu lần thứ hai cô có dịp hợp tác cùng nam diễn viên Thanh Sơn sau khi cả hai từng có dịp đóng chung với nhau trong “Nàng dâu order” . Nhắc tới người bạn diễn này, Thu Quỳnh hào hứng tiết lộ, có nhiều cảnh quay cô cảm thấy mình diễn bị yếu hơn đàn anh song nam diễn viên đã hiểu điều đó nên cố gắng “kéo” cô lên diễn xuất cùng với mình.