Phan Quân tái ngộ Lương Bổng trong phim mới của đạo diễn "Người phán xử"

ANTD.VN - NSND Hoàng Dũng và NSƯT Trung Anh sẽ cùng trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim có màu sắc rất khác với “Người phán xử”.

Theo đó, trong bộ phim truyền hình mới sắp lên sóng “giờ Vàng” VTV1 có tên gọi “Về nhà đi con”, “ông trùm” Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) và quân sư Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) của phim “Người phán xử” sẽ gặp lại nhau. Lần này, thay vì mối quan hệ giữa ông chủ - người cận vệ thân tín, cả hai sẽ là những người bạn đồng lứa.

Đặc biệt lần này, NSƯT Trung Anh sẽ vào vai chính, còn NSND Hoàng Dũng ở tuyến nhân vật thứ chính, là người bạn thân tình, người chiến hữu chia sẻ éo le và vui buồn trong cuộc sống của nhân vật do NSƯT Trung Anh đóng. Điều thú vị là đạo diễn bộ phim này không ai khác chính là đạo diễn Danh Dũng – một trong ba người đứng sau làm nên thành công của phim “Người phán xử”.

"Ông trùm" Phan Quân và Lương Bổng sẽ tái ngộ nhau trong phim mới

NSND Hoàng Dũng nói vui, với việc nhận lời đóng “Về nhà đi con”, ông chính thức một lần nữa được vào vai “bố của một thằng con khốn nạn”. Cụ thể, trong phim, ông đóng vai bố của nam diễn viên Quốc Trường – một anh chàng công tử đẹp trai, ăn chơi và háo sắc nhưng từ sâu thẳm bên trong vẫn là một người tốt. Chàng trai này sau đó có hợp đồng hôn nhân oái ăm với một cô gái và trớ trêu thay, cô gái này lại chính là con gái của NSƯT Trung Anh.

Cũng theo NSND Hoàng Dũng, nếu như “ông trùm” Phan Quân trong “Người phán xử” bộc lộ là một ông bố tính toán, mưu mô thì ở phim này, nhân vật ông bố dẫu có tính cách khắt khe nhưng vẫn đơn giản hơn rất nhiều.

NSƯT Trung Anh trong "Về nhà đi con"

Về phần mình, NSƯT Trung Anh sẽ hóa thân vào vai một ông bố già đã nhiều năm sống trong cảnh “gà trống” nuôi ba cô con gái khôn lớn, trưởng thành. Ông bố này luôn day dứt và ân hận bởi trước kia khi đã có 2 cô con gái, ông vẫn cố thúc vợ sinh bằng được con trai và vợ ông đã qua đời khi hạ sinh đứa con gái thứ 3. Người đàn ông ấy suốt những năm tháng sau đó dành trọn cuộc đời mình cho các con, để rồi khi về già đối diện với vấn đề của chính mình là sức khỏe và sự cô đơn.

NSƯT Trung Anh tâm sự, anh nhận được lời mời tham gia bộ phim này khi đang có chút việc bận riêng nên suýt nữa từ chối. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản phim, anh rất thích và đã thu xếp công việc để có thể đóng. Trước khi phim bấm máy, NSƯT Trung Anh đã nhiều lần trao đổi với đạo diễn Danh Dũng cũng như các biên kịch, đề nghị sửa lại một số chỗ trong tính cách nhân vật ông bố để phù hợp với mình.

Có một điều thú vị là trong số 3 nữ diễn viên vào vai 3 cô con gái của NSƯT Trung Anh (gồm Thu Quỳnh, Bảo Thanh và Bảo Hân) thì cách đây 10 năm, anh từng đóng vai chồng của nữ diễn viên Thu Quỳnh trong một bộ phim khác. Nhớ lại, NSƯT Trung Anh kể, trong bộ phim đó, anh vào vai một ông chồng tệ bạc, hành hạ vợ không thương tiếc. Trong phim “Về nhà đi thôi” lần này, tuy Thu Quỳnh vào vai cô con gái cả của NSƯT Trung Anh song cô con gái này cũng chính là người thay mẹ chăm lo cho các em và chăm sóc cho người bố tội nghiệp.

Ngoài đời, NSND Hoàng Dũng và NSƯT Trung Anh không chỉ là đồng nghiệp mà còn là hai người bạn rất thân thiết, đã gắn bó với nhau gần 30 năm qua. NSƯT Trung Anh chia sẻ, với anh thì NSND Hoàng Dũng tuy lớn tuổi hơn nhưng cả hai đều coi nhau như bạn, như anh em ruột thịt trong nhà, hiểu nhau đến độ chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau, nghe cách thoại là đã biết phải phối hợp với nhau thế nào.

Xung quanh bộ phim này, khi được hỏi liệu đây có phải bộ phim “remake” từ phim “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” từng được VFC làm cách đây nhiều năm, đạo diễn Danh Dũng không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, anh cho biết, “Về nhà đi con” lấy cảm hứng từ hơi thở cuộc sống, cũng làm về một đề tài như “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” song có cách khai thác với nhiều biến cố bất ngờ.

“Về nhà đi con” với thời lượng 68 tập (30 phút/tập) cũng chính là bộ phim được VFC lựa chọn mở màn cho khung giờ phim hoàn toàn mới trên sóng VTV1: 21h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ tối 8-4-2019. Phim còn đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Tuấn Tú sau 9 năm rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, đồng thời ghi nhận sự tham gia của 2 gương mặt diễn viên quen thuộc từng đóng trong phim “Gạo nếp, gạo tẻ” là diễn viên Ngân Quỳnh và diễn viên Quốc Trường.